Di tích Chùa Cầu, nhà cổ ở Hội An hư hại sau mưa lũ

ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Nước lũ ngập lụt kéo dài đến cuối Tháng Mười Một mới rút hết khỏi các con đường ven sông Hoài ở phố cổ Hội An, thành phố Đà Nẵng, làm ảnh hưởng đến di tích, nhà cổ.

Theo báo Người Lao Động hôm 26 Tháng Mười Một, ba đợt mưa lũ liên tiếp bắt đầu từ cuối Tháng Mười đã khiến phố cổ Hội An hứng chịu đợt ngập sâu kéo dài, khiến hàng loạt di tích, nhà cổ hàng trăm năm tuổi bị ngập lâu trong nước lộ ra những dấu vết xuống cấp ở các công trình vốn đã “già yếu.”

Mực nước ngập do lũ trên các cây cột tại Chùa Cầu. (Hình: Nguyễn Đông/VnExpress)

Tại Chùa Cầu – biểu tượng của đô thị cổ Hội An, nhân viên quản lý đã đánh dấu mực nước ngập trên các cây cột. Theo đó, mốc lũ năm 2025 đã được đánh dấu cao nhất tính từ trận lụt năm 1999.

Sau khi lũ rút, do ngâm nước nhiều ngày, vách gỗ Chùa Cầu đã phai màu. Nhiều trụ gỗ bên trong chùa sau các đợt trùng tu cũng có dấu hiệu bị hở vết nối.

Các mảng tường xung quanh loang lổ, một số vị trí bị dòng nước xiết làm tróc lớp bê tông. Bùn non dù đã được dọn và lau lại nhiều lần, nhưng vẫn còn bám trên di tích.

Phía dưới thành cầu cũng bị hư hại, màu sơn phai mờ hẳn, một phần do nước lũ chảy xiết, một phần trong lúc người dân dùng thuyền chở người va chạm vào.

Tương tự, nhà cổ Phùng Hưng hơn 240 năm nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hội An (gần chùa Cầu), cũng là một trong những công trình bị ảnh hưởng nặng nề vì mưa lũ.

Bà Lê Thị Mỹ Tuyết, đại diện quản lý nhà cổ Phùng Hưng, cho biết ba đợt mưa lũ vừa qua, nhất là trận lũ từ ngày 28 đến 31 Tháng Mười, khiến toàn bộ tầng trệt ngôi nhà ngập hơn 1.4 mét. Đây là mực nước cao nhất mà bà từng chứng kiến trong những lần mưa lũ từ khi về làm dâu tại ngôi nhà này.

Dù gia đình đã chủ động chuyển nhiều hiện vật trưng bày lên tầng trên, song một số bộ bàn ghế gỗ hơn 100 năm tuổi không kịp đưa lên đã bị ngập nước. Dù chịu nước tốt nhưng do nhiều món đồ có tuổi đời hàng trăm năm nên đã xuất hiện tình trạng hư hỏng, nứt góc.

Các bức tranh cổ treo ở gian chính cũng bị nước làm phai màu, những tấm liễn khảm trai bị bong lớp trang trí. Tường vôi ngấm nước lâu ngày cũng mủn tróc, ẩm mốc, còn cửa gỗ thì xuống màu…

Một công trình nổi tiếng khác tại Hội An là nhà cổ Tấn Ký cũng bị ngập nước “chưa từng thấy” kể từ trận lũ năm Giáp Thìn 1964.

Sau các đợt lũ, nhà cổ Tấn Ký nhìn từ mặt đường bùn non còn hằn trên vách tường. Nhiều cây xanh bên trong bị chết úng. (Hình: Nguyễn Đông/VnExpress)

Căn nhà cổ này có hai mặt tiền là đường Bạch Đằng và Nguyễn Thái Học, nền nhà cao hơn mặt đường gần 1 mét, nhưng trong đợt lũ năm nay nước đã ngập vào nhà hơn 2 mét.

Nhìn từ mặt đường Bạch Đằng ven sông Hoài, bùn non còn hằn trên vách tường bị ẩm mốc. Nhiều cây xanh bên trong bị chết úng.

Chủ nhà cổ Tấn Ký đã dùng ròng rọc di chuyển hết bàn ghế và các tài sản giá trị lên trên gác tầng 2, nhờ đó tránh được hư hại. Tuy nhiên, do nước ngập vào nhà quá cao nên nhiều cấu kiện gỗ đã bị hở mộng, phai màu, có dấu hiệu hư hại cần sửa chữa lại.

Nói với báo VnExpress, ông Võ Đăng Phong, phó chủ tịch phường Hội An, cho biết phố cổ Hội An có 1,155 di tích. Theo kiểm tra sơ bộ của phường, có 30 nhà cổ xuống cấp, trong đó chín nhà hư hỏng nặng, 14 di tích xuống cấp nhẹ…

Ông Phạm Phú Ngọc, phó giám đốc Trung Tâm Bảo Tồn Di Sản Văn Hóa Thế Giới Hội An, cho biết thêm đô thị cổ được UNESCO công nhận là “Di sản văn hóa thế giới năm 1999,” do đó trung tâm đã mời một số chuyên gia UNESCO đến hỗ trợ đánh giá ban đầu. (Tr.N) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT