‘Dính’ dự án treo, hàng ngàn gia đình ở Quảng Nam lay lắt, bất an

QUẢNG NAM, Việt Nam (NV) – Hàng ngàn gia đình ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, đang mắc kẹt trong các vùng dự án “treo” phải sống lay lắt với điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn, tạm bợ.

Theo báo Lao Động hôm 18 Tháng Mười Hai, gần 15 năm qua, dự án khu dân cư Làng Chài Duy Nghĩa ở xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, vẫn giậm chân tại chỗ, hạ tầng đường sá không được đầu tư khiến cuộc sống tạm bợ của người dân nơi đây gặp vô vàn khó khăn.

Nhà cửa trong vùng dự án treo khu dân cư Làng Chài Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, chằng chịt vết nứt khiến người dân bất an. (Hình: Nguyễn Hoàng/Lao Động)

Cặm cụi lấy xi măng vá tạm mảng tường nham nhở, bong tróc, thủng lỗ chỗ cho căn nhà cấp bốn xiêu vẹo, ông Nguyễn Tấn Hồng, 73 tuổi, ở xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, than: “Nhà tôi xây cách đây hơn 30 năm đã xuống cấp nghiêm trọng, nhưng do nằm trong vùng quy hoạch dự án khu dân cư Làng Chài Duy Nghĩa nên không thể xây mới, tu sửa kiên cố được. Cứ sửa tạm rồi lại hư hỏng nên khi mưa gió, bão tố phải đi ở nhờ nhà người khác chứ không dám ở nhà mình.”

Ông Hồng cho biết nhà ông có gần 600 mét vuông đất, nhưng không thể cắt đất xây nhà cho các con. Do vậy, gần chục người trong gia đình ba thế hệ phải sống tạm bợ trong căn nhà chật chội.

“Ba con trai của tôi đã ngấp nghé 40 tuổi nhưng cứ lần lữa, e ngại chuyện cưới vợ, một phần vì nhà cửa xuống cấp quá, có vợ về không có chỗ ở,” ông Hồng cho biết.

Gia đình ông Hồng là một trong hơn 1,300 gia đình bị ảnh hưởng dự án khu dân cư Làng Chài Duy Nghĩa có quy mô 721 hécta, được phê duyệt quy hoạch từ năm 2008.

“Không quy hoạch thì người dân có thể làm nhà, mở quán xá, buôn bán kiếm thêm thu nhập, còn quy hoạch ‘treo’ lâu quá thì không thể làm được gì. Muốn phát triển thì phải đi nơi khác, bỏ lại cha mẹ già…,” anh Nguyễn Huy Hoàng, 37 tuổi, ở thôn Hội Sơn, xã Duy Nghĩa, ngán ngẩm nói.

Nhà cửa xuống cấp, chờ sập ở vùng dự án khu dân cư Làng Chài Duy Nghĩa. (Hình: Nguyễn Hoàng/Lao Động)

Cùng chung cảnh ngộ với người dân xã Duy Nghĩa, sau 20 năm lay lắt do dự án khu hành chính Cảng Kỳ Hà “treo” vô thời hạn, nhiều gia đình ở xã Tam Quang, huyện Núi Thành, đã bất chấp rủi ro, lén xây nhà kiên cố trái phép ngay trên đất của mình.

“Gia đình cho đất làm nhà nhưng chính quyền không cấp ‘sổ đỏ.’ Bây giờ nhà đông con cái phải dựng tạm lên ở. Xin lắp đặt đường dây điện riêng thì điện lực yêu cầu phải có ‘sổ đỏ,’ nên dù có nhà ở nhưng điện thì vẫn le lói,” bà Lê Thị Lệ, ở thôn Trung Toàn, xã Tam Quang, bất bình nói.

Nói với báo Lao Động, ông Phan Vĩnh Tiến, chủ tịch xã Tam Quang, thừa nhận cho biết hiện trạng đời sống của người dân trong xã hết sức khó khăn, hạ tầng giao thông, điện thiếu thốn… Đặc biệt, nhiều gia đình có diện tích đất rộng, nhiều thế hệ con cái cùng ở chung một nhà nhưng nhà cửa ngày càng xuống cấp, buộc lòng họ phải xây dựng nhà ở trái phép. (Tr.N) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT