SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Với cáo buộc biết băng nhóm giang hồ vận chuyển ma túy từ Tam Giác Vàng về nhưng không tố giác, “hotgirl” 24 tuổi ở Sài Gòn bị công an truy nã.
Hôm 15 Tháng Chín, Công An TP.HCM đã khởi tố và ra lệnh truy nã bị can Lê Phạm Hiểu Ly, tức Ly Meo, 24 tuổi, quê xã Núi Thành, Đà Nẵng, về tội ”không tố giác tội phạm.”

Theo VTV Times, bị can Ly được gọi là “hotgirl” với ngoại hình ưa nhìn, thường chia sẻ hình ảnh đời sống sang chảnh trên mạng xã hội có hàng chục ngàn người theo dõi.
Khi cơ quan điều tra làm rõ tội “không tố giác tội phạm,” thì cô ta đã vội bỏ trốn khỏi nhà riêng ở khu vực Bình Dương, nay là Sài Gòn.
Việc này được đưa ra khi công an mở rộng điều tra về đường dây buôn bán ma túy từ Tam Giác Vàng về Sài Gòn và các tỉnh thành Việt Nam.
Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2024, Công An TP.HCM đã bắt giữ hai bị can Phạm Công Chánh, 42 tuổi, và Lê Thanh Tú, còn gọi là Cơ, 35 tuổi, giang hồ Quận 8 trước đây, với vai trò cầm đầu, cùng tham gia với hơn 20 giang hồ có “số má” khác.
Chiều 22 Tháng Hai, 2024, xác định ma túy được nhóm này đưa từ Cambodia về Sài Gòn, nhiều công an ập vào căn chung cư ở tòa nhà Leontina Apartment ở phường 13, quận Tân Bình trước đây, bắt giữ bị can Chánh cùng gần 8 kg ma túy ngụy trang trong gói trà.
Mở rộng điều tra, công an bắt thêm hai bị can Phan Văn Trung, 28 tuổi, và Lai Vi Thiệu, 26 tuổi. Những người này từng làm việc ở casino Cambodia, liên kết với tội phạm bên này tham gia vận chuyển ma túy từ Tam Giác Vàng về Việt Nam.
Từ những đầu mối trên, công an xác định thêm mắt xích quan trọng của đường dây này là bị can Lê Thanh Tú. Ông ta cùng người tình sống tại căn nhà ở phường 14, quận Gò Vấp trước đây.

Khi công an tiếp cận, làm việc với cô gái này thì bị can Tú đi taxi về nhà. Vừa xuống xe, phát hiện nhiều người lạ, biết là cảnh sát “chìm” nên bị can Tú phóng ngược vào taxi định bỏ chạy, song bị bắt giữ.
Để chống trả, bị can Tú rút súng giấu trong người nhắm vào lực lượng công an bóp cò nhưng ổ đạn bị kẹt.
Thời điểm đó, bị can Tú khai vừa nhận lô hàng gồm 11 kg ketamin, 6 kg ma túy đá, 10 bánh heroin, song đã “giao hết.”
Khám xét những nơi nghi vấn nhưng không thấy, nghi ngờ nhóm này phi tang số ma túy xuống bồn cầu, công an phải hút gần 800 khối nước thải để giám định. Kết quả cho thấy có thành phần của nhiều loại ma túy, mở ra chứng cứ quan trọng. (Tr.N) [qd]















































































