TÂY NINH, Việt Nam (NV) – Nhà chức trách xác nhận nghi can Cao Trần Kim Đạt cùng vợ và hai con trong tình trạng phỏng nặng, nguy kịch, sau khi ông này đốt phòng trọ ở xã Đức Hòa, trước đây là tỉnh Long An, nay là Tây Ninh.
Theo báo VNExpress hôm 21 Tháng Tám, kết quả điều tra sơ bộ của Công An Tây Ninh cho biết, nghi can Đạt, 37 tuổi, sống cùng vợ 32 tuổi và hai con gồm bé gái 13 tuổi, bé trai 5 tuổi.

Thời gian gần đây, vợ chồng nghi can nợ tiền nhiều người nên thường xảy ra mâu thuẫn.
Người vợ nhiều lần bị nghi can Đạt đánh đập. Hồi giữa Tháng Năm, bà này nộp đơn ly hôn ra tòa. Một tháng sau, bà đưa hai đứa con ra thuê phòng trọ ở riêng để đi làm công nhân.
Nghi can Đạt nhiều lần gọi điện thoại, nhắn tin và tìm đến phòng trọ năn nỉ vợ đưa các con về nhà nhưng không được chấp nhận.
Trong sự việc xảy ra vào sáng 17 Tháng Tám, nghi can Đạt mua 5 lít xăng rồi đến phòng trọ gọi con trai mở cửa.
Ông ta sau đó lên gác, nơi vợ và con gái đang ngủ, rưới xăng lên người họ cùng đồ đạc rồi châm lửa đốt.
Hàng xóm phát giác sự việc đã la to, kêu gọi cùng nhau dập lửa, đưa bốn nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng phỏng nặng.
Các bác sĩ xác nhận, nghi can Đạt cùng vợ bị tổn thương 70-79% bề mặt cơ thể, sốc phỏng, phỏng đường hô hấp phần chưa xác định và nhiễm trùng huyết.
Bé trai bị phỏng độ 2, 3 chiếm 70-75% cơ thể, từ đầu, mặt, cổ, thân mình, bộ phận sinh dục, tay chân, kèm phỏng đường hô hấp và nhiễm trùng huyết.
Trong khi đó, bé gái phỏng độ 2, 3 khoảng 45-50% cơ thể, bị sưng nề nghiêm trọng, lộ kết mạc và có dấu hiệu nhiễm trùng vết phỏng.
Bản tin cho biết thêm, các bác sĩ bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố dùng nhiều phương pháp điều trị để cố gắng giữ lại sự sống cho hai đứa bé.
Các vụ tạt xăng đốt nhà, phòng trọ do mâu thuẫn gia đình xảy ra thường xuyên tại nhiều tỉnh, thành ở Việt Nam.

Hồi cuối tháng trước, báo Công An TP.HCM cho biết, bị cáo Tống Phước Thành, 59 tuổi, ở Sài Gòn, lãnh 10 năm tù với cáo buộc tạt xăng đốt vợ suýt chết.
Theo cáo trạng, vào lúc gần nửa đêm 16 Tháng Ba, 2021, sau một chầu nhậu, bị cáo Thành về nhà ở quận 6 trước đây, thì xảy ra cự cãi với vợ, bà Long Ngọc Anh.
Bị cáo Thành ném chiếc điện thoại di động vào trán vợ khiến bà này bị chảy máu. Bà Ngọc Anh chạy ra trước cửa nhà lấy đồ hốt rác của nhà hàng xóm đánh chồng.
Do tức giận, bị cáo chạy vào khu vực để đồ thợ mộc của con trai lấy chai xăng tạt liên tiếp lên đầu vợ rồi châm lửa.
Bà Ngọc Anh la to, bỏ chạy ra khỏi nhà, bị vấp ngã, nhưng vẫn ráng chạy đến chà phần lưng bị cháy vào cột điện.
Nạn nhân được hàng xóm đưa đi cấp cứu kịp thời nên giữ được mạng sống, với tỷ lệ tổn thương 28% cơ thể. (N.H.K) [qd]



























































































































