Friday, March 29, 2024

Em trai bí thư Yên Bái bị đe ‘kỷ luật nghiêm minh’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Sau thời gian dài lần lữa, Thanh Tra Chính Phủ hôm 23 Tháng Mười công bố “sẽ có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm minh” với ông Phạm Sỹ Quý, giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi Trường Yên Bái về vi phạm trong việc kê khai tài sản và điều luật “Phòng chống tham nhũng,” theo báo Thanh Niên.

Ông Phạm Sỹ Quý là em trai bà Phạm Thị Thanh Trà, đương kim bí thư Tỉnh Ủy Yên Bái.

Vụ biệt phủ Yên Bái gây cơn sốt trên mặt báo và mạng xã hội từ nhiều tháng qua về nguồn gốc của khối tài sản này.

Cũng báo Thanh Niên hồi Tháng Sáu dẫn lời ông Quý nói ông phải “vay ngân hàng 20 tỷ đồng ($880,000) để mua đất.” Ông còn cho hay: “Thời thanh niên, tôi đi mua chổi đót, lá chít từ trên này xuống Hà Nội, đã có những lúc tôi lạc trong rừng, ngủ trong rừng. Từ ngày xửa ngày xưa, tôi còn làm men nấu rượu, làm bánh kẹo, làm giá đỗ, tôi chả thiếu nghề gì trên đời. Năm thứ ba đại học, tôi cùng chung với bạn mở xưởng đóng giày ở Ngã Tư Sở. Mọi người đừng nhìn ở hình ảnh ngày hôm nay mà nên tìm hiểu cả quá trình.”

Báo điện tử Zing tóm lược kết luận thanh tra: “Ông Quý kê khai thiếu 7,905m2 đất ở, hơn 27,500m2 đất nông nghiệp do vợ đứng tên, không kê khai một căn nhà có diện tích xây dựng 600m2, không kê khai tiền vay ngân hàng hơn 9.1 tỷ đồng ($400,500) và nợ bạn bè 60 cây vàng.”

Theo báo này, việc thực thi kỷ luật ông Quý phải báo cáo Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thanh Tra Chính Phủ trước ngày 31 Tháng Mười Hai năm 2017.

Trả lời Người Việt hôm 23 Tháng Mười, Luật Gia Nguyễn Đình Hà nói: “Thanh Tra Chính Phủ có vẻ làm việc lâu quá mức cần thiết. Chỉ cần tính sơ sơ: Lương giám đốc sở ở Yên Bái được bao nhiêu một tháng? Vay 9 tỷ đồng ở ngân hàng nào, thời hạn bao lâu, lãi suất bao nhiêu, kỳ hạn thanh toán như thế nào, phải trả gốc và lãi mỗi kỳ bao nhiêu? Lương giám đốc sở cộng thêm thu nhập hợp pháp khác (như ông ấy nói là bán chổi đót, nuôi heo, làm giá đỗ… thì chứng minh như thế nào? và có đủ trả lãi ngân hàng không? Nếu không đủ trả thì lấy tiền ở đâu? Rất đơn giản, có thế thôi mà người ta phải mất hàng tháng trời cho việc thanh tra kể cũng lạ!”

Nhà báo Đào Tuấn của báo Lao Động bình luận: “Trong kết luận thanh tra có một chi tiết đáng chú ý. Đó là nhận định hoạt động chuyển nhượng đất đai của bà (Hoàng Thị) Huệ, vợ ông Quý là ‘kinh doanh bất động sản’. Cụ thể: Đã nhận chuyển nhượng 67,330.5m2, trong đó 1,500m2 đất ở, 1,328m2 đất nuôi trồng thủy sản, 9,081m2 đất trồng cây lâu năm. Và sau đó, có tới 13,581,8 m2 được chuyển sang đất ở, được tách thửa, và được bán lại cho 37 hộ dân.”

Ông Tuấn phân tích: “Bất cứ con bò nào cũng biết phải là ai thì một cá nhân mới xin chuyển đổi được tới 93% kế hoạch chuyển đổi đất của một phường. Bất cứ một con heo nào cũng biết giá 1m2 đất ở và 1m2 đất khác nó chênh như thế nào. Nhưng chỉ có những con gà mới tin đâu đó trong mấy chục ngàn m2 đất rừng kia có chỗ từng trồng… đót để ông giám đốc sở đi buôn. Cái tồi nhất của bản kết luận dài 15 trang, nâng lên đặt xuống 6, 7 tháng mới công bố, là đã không chỉ ra được sự tư lợi mà một cái ghế có thể đem lại. Cho nên, trong tương lai e là (chúng ta) vẫn còn phải nghe dài dài chuyện buôn chổi đót, nuôi heo, chạy Uber mòn đít, thối móng tay.”

Hồi Tháng Tám, Luật Sư Trần Vũ Hải dẫn link bài về việc Thanh Tra Chính Phủ tiếp tục lùi lịch công bố kết luận vụ “biệt phủ” Yên Bái (của gia đình ông Phạm Sỹ Quý, giám đốc Sở Tài Nguyên-Môi Trường tỉnh Yên Bái) đến lần thứ 5 và bình luận: “Mấy cha thanh tra này về vườn đi. Việc bé bằng móng tay, vài ngày là xong, sao vẫn ‘cù cưa’? Thanh tra về kê khai tài sản của cấp giám đốc sở còn lâu thế, thanh tra cấp ủy viên trung ương, bộ trưởng chắc hết… nhiệm kỳ vẫn chưa xong, nên tốt nhất là không thanh tra!” (T.K.)

Lượm đầu đạn tháo chơi, hai vợ chồng chết, hai con bị thương tại Kom Tum

MỚI CẬP NHẬT