Em trai Lê Thanh Hải xin tòa ‘khoan hồng đặc biệt’

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Bị cáo Lê Tấn Hùng, cựu tổng giám đốc công ty Sagri và là em trai ông Lê Thanh Hải – cựu bí thư Thành Ủy ở Sài Gòn, nói lời sau cùng trước khi tòa tuyên án: “Đề nghị Hội Đồng Xét Xử có chính sách khoan hồng đặc biệt giúp bị cáo có thể trở về với gia đình, xã hội, trong những năm còn lại của cuộc đời.”

“Bị cáo đã mất hết tất cả. Cả quá trình công tác, cuộc đời bị cáo mất hết. Bị cáo phải đối diện với tội danh hết sức đau đớn, là tội danh tham ô…,” báo Thanh Niên hôm 16 Tháng Mười Hai ghi nhận lời nói sau cùng của ông Hùng.

Ông Lê Tấn Hùng, cựu tổng giám đốc công ty Sagri và là em trai ông Lê Thanh Hải – cựu bí thư Thành Ủy ở Sài Gòn. (Hình: Ngọc Dương/Thanh Niên)

Trước đó, báo Đầu Tư dẫn lời ông Lê Tấn Hùng tại phiên tòa: “Xin cam đoan với lương tâm, cả cuộc đời tôi không chỉ vì hành vi này mà phải đánh đổi. Sự việc ảnh hưởng tới gia đình tôi, mong tòa xem xét hình phạt phù hợp với sai phạm của tôi.”

Trong vụ án về sai phạm đất đai liên quan đến Sagri, với hai cáo buộc “tham ô tài sản” và “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí,” ông Hùng bị Viện Kiểm Sát đề nghị mức án từ 26-30 năm tù. Tuy nhiên, có thể ông Hùng sẽ nhận mức án nhẹ hơn, do có tình tiết giảm nhẹ là “đã chủ động dùng tiền cá nhân nộp lại số tiền gây thất thoát.”

Theo báo VNExpress, ông Hùng bị cho là chỉ đạo cấp dưới thực hiện nhiều hành vi sai phạm khi chuyển nhượng dự án nhà tại phường Phước Long B, quận 9, nay là thành phố Thủ Đức, rộng 3.7 hécta cho công ty Phong Phú, gây thất thoát 672 tỷ đồng ($29.1 triệu).

Ngoài ra, ông này còn bị cáo buộc móc nối với hai công ty du lịch, “rút ruột” 13.3 tỷ đồng ($577,132) của Sagri thông qua 10 hợp đồng đi du lịch nước ngoài.

Đồng phạm của ông Hùng là ông Trần Vĩnh Tuyến, cựu phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố, bị cáo buộc “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” với mức án đề nghị từ 7-8 năm tù.

Ông Trần Vĩnh Tuyến, cựu phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố. (Hình: Ngọc Dương/Thanh Niên)

VNExpress cho biết thêm, trong quá trình điều tra, ông Tuyến khai rằng ông biết việc chuyển nhượng dự án của Sagri là sai nhưng vì “nể nang Lê Tấn Hùng là em trai của cựu Bí Thư Lê Thanh Hải” nên đã ký duyệt. Nhưng tại tòa, ông Hùng khai rằng, quá trình tiếp nhận hồ sơ, chấp thuận cho Sagri chuyển nhượng dự án trái quy định là “do thiếu sót, không đọc kỹ kết luận thanh tra chứ không phải vì nể nang, biết sai mà vẫn ký.”

Phiên tòa xử công Lê Tấn Hùng, Trần Vĩnh Tuyến và các đồng phạm diễn ra từ 8 Tháng Mười Hai, dự kiến tòa sẽ công bố phán quyết vào ngày 18 Tháng Mười Hai.

Trong khi đó, cùng thời điểm, nhà cầm quyền CSVN lại mở ba phiên tòa “thần tốc” kéo dài chỉ nửa ngày đến một ngày, vội vàng kết án nhà báo tự do Phạm Đoan Trang cùng các nhà tranh đấu Trịnh Bá Phương, Nguyễn Thị Tâm và Đỗ Nam Trung với mức từ 6 đến 10 năm tù. (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT