Friday, March 29, 2024

Facebooker bị công an bắt, nay tiếp tục bị ép phải từ chối luật sư

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hôm 21 Tháng Sáu, liên quan vụ Công An quận 8 bắt ông Huỳnh Anh Khoa tức Facebooker Nino Huỳnh, và ông Nguyễn Đăng Thương, hai admin của Facebook group “Bàn Luận Kinh Tế Về Kinh Tế-Chính Trị 2,” một luật sư cho biết còn có thêm một người khác bị bắt nhưng chưa rõ danh tính.

Trả lời nhật báo Người Việt, Luật Sư Đặng Đình Mạnh, một trong những người trợ giúp pháp lý cho các admin, cho biết: “Hôm 19 Tháng Sáu, cơ quan Cảnh Sát Điều Tra cho biết ông Nguyễn Đăng Thương đã có lời từ chối luật sư bảo vệ cho mình. Ngày 22 Tháng Sáu, dự trù cơ quan điều tra mời luật sư của ông Huỳnh Anh Khoa đến làm việc, và chúng tôi dự đoán cũng sẽ có kết cục tương tự.”

“Chúng tôi nghĩ rằng không có ai dại dột đến mức từ chối sự bảo vệ của luật sư khi bản thân mình vướng phải vòng lao lý cả. Cho nên, sự suy đoán thường tình trong trường hợp này thường quy cho áp lực của cơ quan điều tra đối với bị can,” Luật Sư Mạnh nói.

Theo luật sư, nhóm ba người nêu trên bị tạm giam và khởi tố với tội danh “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự CSVN 2015, tức Điều 258 cũ. Những người bị khép tội danh này đối mặt với bản án tối đa là 7 năm tù. Ngưỡng hình phạt này thuộc thẩm quyền điều tra của cơ quan Cảnh Sát Điều Tra cấp quận.

Luật Sư Mạnh bình luận thêm với báo Người Việt: “Tôi tin rằng việc tăng cường sự bắt bớ không nằm ngoài mục đích ngăn chặn những tiếng nói phản biện, phản kháng lại với những chính sách mà người dân không đồng tình, nhất là để bảo vệ bầu không khí thuận lợi cho Đại Hội 13 sắp tới. Tôi không đồng tình với những hành vi bắt bớ này, vì lẽ, nó đã phủ nhận hoàn toàn quyền tự do ngôn luận mà Hiến Pháp hiện hành đang minh thị bảo vệ.”

Ngoài ra, Luật Sư Đặng Đình Mạnh cũng bày tỏ sự e ngại về khả năng Facebook “đã có sự hợp tác rất sâu rộng với chính quyền trong việc cung cấp các thông tin về người dùng.”

Theo ông, điều này rõ ràng đi ngược với lại với thông lệ thế giới ràng buộc nghĩa vụ bảo vệ bí mật thông tin người dùng của những nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội, trong đó bao gồm Facebook. Mặt khác, việc “hợp tác” này cũng không bảo đảm quyền tự do ngôn luận vốn đã là quyền phổ quát mà thế giới văn minh phải tuân thủ.

Giới xã hội dân sự đặt câu hỏi về chuyện admin Nino Huỳnh hoạt động ẩn danh trên Facebook mà công an vẫn truy tìm được. (Hình chụp qua màn hình)

Cùng thời điểm, Facebooker Bao Ngoc Pham, vợ của ông Huỳnh Anh Khoa, chia sẻ trên trang cá nhân: “Sau một tuần từ khi bên cảnh sát hình sự Công An quận 8 bắt chồng tôi đến nay, vẫn không có câu trả lời cho tôi hay bất kỳ giấy tờ nào liên quan đến [việc họ bắt] chồng tôi.”

“Tôi rất lo cho chồng tôi, vì hiện tại trước khi bị bắt anh đang bị bệnh đau bao tử, suy gan, thận, tim, rất nặng phải dùng đến thuốc xịt hen suyễn để trợ thở. Nhưng ở đây họ vẫn không cho tôi gửi thuốc vô cho chồng tôi.

Rất mong mọi người chia sẽ rộng rãi để sớm được làm sáng tỏ vì nếu tình hình này kéo dài, tôi sợ chồng tôi sẽ chết trước khi được đưa ra xét xử,” theo Facebook Bao Ngoc Pham. (N.H.K) [kn]

MỚI CẬP NHẬT