Tuesday, April 23, 2024

Cần Thơ: Facebooker bị bắt vì ‘gây ảnh hưởng nhân phẩm cán bộ’

CẦN THƠ, Việt Nam (NV) – Hôm 12 Tháng Giêng, tin cho hay ông Chung Hoàng Chương, được cho là Facebooker “Chương May Mắn” bị Công An quận Ninh Kiều bắt giam.

Vợ ông Chương công bố hình chụp lệnh bắt Cơ Quan Điều Tra Công An quận Ninh Kiều trên Facebook Nguyen Thao Nguyen với nội dung: “Ông Chung Hoàng Chương đã có hành vi ‘Lợi dụng quyền tự do ngôn luận’ để đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội nhiều bài viết, hình ảnh có nội dung gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của nhà nước, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức đảng, đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của các cá nhân là cán bộ lãnh đạo của đảng, nhà nước.”

Văn bản của công an cũng quy kết ông Chương vi phạm Điều 331 Bộ Luật Hình Sự CSVN.

Hồi Tháng Mười Hai, 2017, ông Chương gây xôn xao với vụ bị thanh tra Sở Thông Tin Cần Thơ “mời làm việc” vì post Facebook hình chụp đèn đường nghệ thuật “mừng đảng mừng Xuân” của thành phố này bên cạnh ảnh quần lót với chú thích: “Ai đi Cần Thơ, đến chỗ này thì nhớ là vừa chui qua rồi ghé vào bên phải là tiệm bán sim số may mắn của em để mua sim cho may mắn đó!!!”

Thông báo tạm giữ ông Chung Hoàng Chương của Cơ Quan Điều Tra Công An quận Ninh Kiều. (Hình: Facebook Nguyen Thao Nguyen)

Facebooker Nguyen Thao Nguyen cũng cho biết hiện bà “đang rất rối và rất mệt.” Để phòng bất trắc trong lúc ông Chương bị giữ trong trại giam của công an, vợ ông cũng ghi rõ trên trang cá nhân: “Anh Chương bị bắt đi trong tình trạng sức khỏe rất tốt, tinh thần ổn định, rất yêu cuộc sống và gia đình, khi đi mang giày da bò không cột dây, và không đeo dây nịt…”

Hiện tại, rất nhiều dư luận viên đang vào Facebook Chương May Mắn để lại bình luận với giọng điệu hả hê như: “Già mà ngu,” “Chết cụ mày đi, sủa phong trào theo lũ 3 que à,” “Tội gì chứ tội phản động thì lên đồn các anh ấy đập cho đ** trượt phát nào”…

Trước khi bị bắt, post gần nhất trên trang cá nhân được cho là của ông Chương đăng hình chụp văn bản pháp luật ghi “không thực hiện cưỡng chế trong thời gian từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau…” trong bối cảnh vụ nhà cầm quyền đưa quân tấn công Đồng Tâm hôm 9 Tháng Giêng.

Cover Facebook Chương May Mắn ghi: “Vấn đề hiện nay của Việt Nam là việc quản trị đất nước kém cỏi sinh ra từ thể chế độc tài. Người dân có trách nhiệm cất lên tiếng nói để thay đổi.”

Vụ bắt ông Chung Hoàng Chương diễn ra trong bối cảnh chính quyền các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long thời gian qua liên tục phạt tù các blogger với cáo buộc “Xuyên tạc đường lối, chủ trương của đảng trên Facebook.” Gần đây nhất, báo VietnamNet hôm 31 Tháng Mười, 2019 cho hay ông Phạm Xuân Hào, 54 tuổi, bị Tòa Án Nhân Dân quận Ninh Kiều tuyên phạt 1 năm tù với cáo buộc “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự CSVN.

Các báo nhà nước dẫn cáo trạng của vụ án này quy kết ông Hào, kiến trúc sư và cũng là cựu giảng viên Đại Học Cần Thơ, “đưa ra những thông tin trái chiều, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước, xâm phạm lợi ích của người khác.” (N.H.K)

MỚI CẬP NHẬT