Gần 50,000 người về An Giang sau vụ băng ghi âm Đinh Văn Nơi

AN GIANG, Việt Nam (NV) – Sau đoạn ghi âm được cho là của ông Đinh Văn Nơi, giám đốc Công An tỉnh An Giang, tố ông Nguyễn Thanh Bình, chủ tịch tỉnh này, “không cho rước, đón người dân” từ Sài Gòn về giữa đại dịch COVID-19, rộ trên mạng xã hội, nay báo đăng lời ông Bình nhấn mạnh rằng “tỉnh An Giang đang đặc biệt quan tâm đến vấn đề chính sách an sinh xã hội” và mục tiêu của An Giang “là an dân.”

Báo VietNamNet hôm 8 Tháng Mười cho hay, tỉnh An Giang đến nay đã đón 46,000 dân đi xe máy về quê và “ai cũng được chăm lo chu đáo.”

Đoàn người đi xe gắn máy từ Sài Gòn về An Giang chưa có dấu hiệu dừng lại. (Hình: VietNamNet)

“Từ ngày 1 Tháng Mười đến nay, tất cả người dân về đều được An Giang đón, tiếp nhận chu đáo, an toàn, bảo đảm sức khỏe. Hoàn toàn không có chuyện đóng cửa không cho dân vào. Ngoài ra, tỉnh đã quan tâm chăm lo vấn đề an sinh cho dân, đảm bảo không người nào bị đói,” báo VietNamNet dẫn lời ông Nguyễn Thanh Bình nói.

Phát ngôn của ông Bình được hiểu là cách ông này gỡ gạc thể diện sau khi một đoạn băng ghi âm được đăng tải trên Facebook Hoàng Dũng vài ngày trước cho thấy ông Đinh Văn Nơi ám chỉ ông Bình “đòi đem súng đạn ra trấn áp người về quê.”

Sau khi đoạn băng rò rỉ trên mạng xã hội, nhiều báo ở Việt Nam đồng loạt đăng bài dẫn nguồn Công An tỉnh An Giang cáo buộc ông Dũng là “chủ mưu,” “cắt ghép” file ghi âm với mục đích “gây chia rẽ nội bộ lãnh đạo tỉnh An Giang trong công tác phòng chống dịch COVID-19.”

Facebooker Hoàng Dũng, người đang định cư tại Mỹ, sau đó đã lập tức phủ nhận cáo buộc trên trang cá nhân và xác nhận đoạn băng ghi âm là có thật, không hề cắt ghép.

Liên quan vụ này, theo báo Zing, Công An tỉnh An Giang đang làm việc với một nghi can “trực tiếp cắt ghép file ghi âm.”

Ông Đinh Văn Nơi (thứ hai từ trái), giám đốc Công An tỉnh An Giang, chuẩn bị quà trao cho người về quê. (Hình: Minh Phước/Tuổi Trẻ)

“Nghi can là người nội bộ liên quan đến lực lượng làm nhiệm vụ tại tỉnh An Giang. Tuy nhiên, danh tính và nơi làm việc chưa được cơ quan điều tra tiết lộ,” báo Zing viết.

Trong lúc ông Bình cậy nhờ các báo đăng tin về công tác chăm lo người dân về quê An Giang, ông Nơi cũng được báo Tuổi Trẻ ghi nhận “yêu cầu công an các xã chuyển nhanh gạo, sữa, thuốc cho người dân về quê.”

Kể từ khi ngồi ghế giám đốc công an tỉnh, ông Nơi liên tiếp “làm công tác truyền thông” với nhiều hoạt động như công bố số điện thoại cá nhân trên mặt báo để “ai thiếu gạo có thể nhắn tin cho tôi.” (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT