BÌNH THUẬN, Việt Nam (NV) – Nghi ngờ vợ mình cặp bồ với ông quản lý vuông tôm ở thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận, nghi can Trần Hữu Trí đem theo ba chai thuốc sâu đến ném xuống vuông tôm với mục đích đầu độc tôm.
Báo Người Lao Động dẫn kết quả điều tra sơ bộ của Công An tỉnh Bình Thuận cho hay, khoảng 2 giờ sáng 12 Tháng Ba, nghi can Trần Hữu Trí, 49 tuổi, ở thị xã La Gi, ném xuống vuông tôm của ông TVC, nơi ông TXH làm quản lý, ba chai thuốc sâu.

Sáng cùng ngày, gia đình ông TXH trình báo sự việc ra công an. Số tôm bị chết trong vuông tôm được xác định 11.4 tấn, trị giá hơn 1.6 tỷ đồng ($68,186). Khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ các vỏ chai thuốc sâu đã khui nắp nằm dưới vuông tôm.
Hai ngày sau, nghi can Trần Hữu Trí ra công an tự thú về hành vi phạm tội. Sau thời gian bị tạm giữ, đến ngày 23 Tháng Ba, công an cho nghi can tại ngoại, đồng thời tiếp tục thu thập chứng cứ và kết quả giám định độc chất.
Hôm 1 Tháng Tư, Công An tỉnh Bình Thuận ra trát bắt, khởi tố nghi can Trần Hữu Trí với cáo buộc “hủy hoại tài sản.”
Báo Công An Nhân Dân cho biết, người phụ nữ trong sự việc là vợ cũ của nghi can Trần Hữu Trí.
Trước vụ này, hồi Tháng Sáu năm ngoái, báo Công An Nhân Dân từng ghi nhận một vụ tương tự xảy ra tại xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Trong sự việc xảy ra tại nhà ông Đồng Thanh Út, ao nuôi tôm thẻ chân trắng bị kẻ xấu đổ thuốc sâu gây thiệt hại khoảng 200 triệu đồng ($8,523).
Tại hiện trường, ông Út phát giác một bọc nilon dưới ao khi vớt lên “nồng nặc mùi thuốc sâu.”

Một tháng sau, báo Công An TP.HCM cập nhật, nghi can gây ra vụ này là Thạch Ra Si, cũng ở xã Vĩnh Trạch Đông. Nghi can này làm thuê cho một nhà dân ở phía sau vuông tôm của ông Út.
Theo công an, nghi can Thạch Ra Si đổ thuốc sâu vào ao tôm để trả đũa chuyện ông Út không cho mình đi đường tắt qua ao tôm của ông này. Nghi can ấm ức nên mua chai thuốc sâu về pha với nước rồi bỏ vào bọc nylon lén ném xuống ao tôm của ông Út. (N.H.K) [qd]






























































