Gia tộc 4 đời ở An Giang có ‘lưỡi đen’ hút được nọc rắn độc, cứu người

AN GIANG, Việt Nam (NV) – Với cái lưỡi di truyền hiếm gặp, một thầy rắn ở xã An Cư, huyện Tịnh Biên, nhiều năm qua đã cứu sống được nhiều người nghèo không may bị rắn độc cắn.

Theo báo Thanh Niên, phía trước nhà ông Chau Phonl (64 tuổi, xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) có làm thêm một căn nhà nhỏ để tiếp nhận và điều trị cho người bị rắn độc cắn. Xung quanh nhà của truyền nhân thứ 3 của gia tộc được xem là “dị nhân miền Tây” này trồng rất nhiều loại thảo dược quý.

Kể với báo Thanh Niên, ông Chau Phonl cho biết qua bốn thế hệ trong gia tộc mình nhiều người có cái lưỡi đặc biệt với hai đường đen hai bên cánh lưỡi. Song, điều kỳ lạ là mỗi thế hệ chỉ có một người là có được cái lưỡi đặc biệt này (thường là con trai cả) mới có khả năng hút được nọc rắn độc.

“Trong những người con của ông nội tôi thì chỉ có cha tôi được gien di truyền lưỡi đen. Đến đời tôi thì cũng chỉ có tôi. Khi tôi có bốn đứa con (ba trai, một gái) thì con gái đầu lòng là Néang Hươn có lưỡi đặc biệt này. Nhưng tiếc là nó qua đời quá sớm do bạo bệnh, để lại đứa con nhỏ,” ông Chau Phonl nói.

Để chứng thực, theo báo Thanh Niên ông Chau Phonl đã thè phần lưỡi có vệt màu đen ẩn sâu trong thớ thịt, chạy dọc hai bên cánh lưỡi. “Lúc còn trẻ thì hai đường đen hiện rất rõ nét. Màu sắc của lưỡi lúc đậm, lúc nhạt, có lúc nổi màu. Càng lớn tuổi, màu đen của lưỡi càng nhạt dần,” ông Chau Phonl cho biết.

“Ai thừa hưởng cái lưỡi đen sẽ trở thành thầy thuốc rắn cứu người nhưng cũng phải cần luyện tập để có thể xác định được loại rắn bằng cách xem qua vết cắn nông hay sâu, kích thước… Sau khi xác định được loại rắn cắn thì tôi sẽ đặt lưỡi lên vị trí vết thương để hút nọc. Với từng loại rắn thì cách dùng lưỡi hút nọc cũng khác nhau,” ông Chau Phonl cho biết thêm.

Thầy rắn Chau Phonl kể về việc cứu người bằng cách hút nọc rắn độc kết hợp với thảo dược. (Hình: Duy Tân/Thanh Niên)

Sau khi hút nọc độc, ông Chau Phonl cho bệnh nhân uống và bó thuốc bằng các loại thảo dược hái ngoài vườn gồm: cây thok, kim vàng, lưỡi rắn, ngãi móc, mắt bồ câu… cùng các loại thảo dược “cầm” nọc rắn khác.

Có một điều đặc biệt mà ông Chau Phonl không sao lý giải được là phải đợi đến khi thế hệ đi trước qua đời, thì chiếc lưỡi đặc biệt của người kế thừa mới phát huy tác dụng.

Tuy có lưỡi đặc biệt hút nọc rắn cực độc, nhưng một nguyên tắc cha truyền con nối trong dòng họ ông là không được sử dụng khả năng hiếm có để trục lợi mà phải có trách nhiệm cứu người, nếu làm sai có thể sẽ mất hiệu nghiệm.

Các loại thảo dược quý hiếm được ông Chau Phonl dùng chữa trị cho người bị rắn độc cắn. (Hình: Duy Tân/Thanh Niên)

Mỗi năm ông Chau Phonl cứu từ 2 đến 4 người bị rắn độc cắn. Kể về trường hợp khiến mình nhớ nhất, ông cho biết đó là ca cứu anh Chau Kol (34 tuổi, ngụ xã An Cư, huyện Tịnh Biên). Hôm đó anh Chau Kol đi cắt cỏ cho bò ăn thì bị rắn chàm quạp cắn vào cổ chân. “Khi đưa đến nơi thì nọc theo mạch máu lên tim, làm chân tím tái và bất tỉnh. Tôi liền dùng lưỡi hút độc, đến khi thần sắc tốt hơn tôi dùng thảo dược đắp lên vết thương. Vài ba lần lặp lại như thế bệnh nhân đã được cứu sống,” ông Phonl vui vẻ kể.

Nói với báo Thanh Niên, sư cả Chau Sóc Khonl, trụ trì chùa Rô ở xã An Cư, thừa nhận gia tộc “dị nhân” của ông Chau Phonl rất nổi tiếng ở địa phương. Ông nội của ông là cụ Chau Ham từng là thầy thuốc dân gian. Sau đó lần lượt truyền từ ông Chau Ham, rồi đến ông Chau Khul và giờ là ông Chau Phonl…

“Nhiều năm qua, rất nhiều bà con nghèo bị rắn độc cắn thập tử nhất sinh đã được ông Chau Phonl cứu sống,” sư cả Chau Sóc Khonl thừa nhận. (Tr.N) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT