Friday, April 19, 2024

Cần tiền trả nợ, một ông ở Bình Thuận giết sư trụ trì cùng nữ Phật tử

BÌNH THUẬN, Việt Nam (NV) – Công An tỉnh Bình Thuận đã hoàn tất điều tra vụ án sát hại sư trụ trì cùng nữ Phật tử trong chùa Quảng Ân ở thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, đồng thời đề nghị truy tố nghi can hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản.”

Báo VNExpress dẫn kết luận điều tra từ Công An tỉnh Bình Thuận cho biết nghi can Nguyễn Thanh Tâm (31 tuổi, trú thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận), một Phật tử thân thiết ở chùa Quảng Ân, đã lên kế hoạch đột nhập chùa và sát hại sư trụ trì Đại Đức Thích Nguyên Lộc (54 tuổi, tên thật là Tạ Văn Sửu) và hai người khác để cướp tài sản hơn 800 triệu đồng ($34,443).

Theo đó, chiều 21 Tháng Ba, Nguyễn Thanh Tâm đi xe gắn máy từ phòng trọ ở quận 9, Sài Gòn, về nhà ở thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, thu tiền bán điện cho những chủ vườn trồng thanh long để trả cho công ty điện lực.

Biết Tâm về, nhiều chủ nợ gọi điện thoại đòi tiền ráo riết. Là Phật tử thường xuyên đến chùa Quang Ân và biết sư trụ trì có tài sản, nghi can Tâm nảy sinh ý định đến đây cướp tài sản để trả nợ.

Trưa 22 Tháng Ba, Nguyễn Thanh Tâm chạy xe gắn máy đến chùa, ghé vào phòng của Đại Đức Thích Nguyên Lộc chơi để dòm ngó nơi cất tài sản, cũng như tính toán cách đột nhập và thấy cửa trước là nơi có thể đột nhập.

Đến chiều cùng ngày, Tâm quay lại chùa gặp sư Thích Nguyên Tịnh (tu cùng với sư Lộc) để thu tiền điện làm thanh long. Nghi can tình cờ biết khuya hôm đó sư Tịnh vào Sài Gòn nuôi người thân bệnh, nên quyết định ra tay.

Tin cho biết rạng sáng ngày 23 Tháng Ba, Tâm chạy xe gắn máy không bảng số đến vườn điều phía sau chùa, rồi bỏ dép đi chân không để không gây ra tiếng động, leo rào vào bên trong nhặt khúc gỗ bạch đàn làm hung khí.

Đến cửa phòng sư trụ trì, Tâm giật mạnh làm cánh cửa gỗ bên phải bung ra. Chị Nguyễn Thị Bảo Yến (19 tuổi), người đi làm công quả tại chùa, đang nằm ngủ dưới sàn bật dậy la lớn liền bị Tâm đánh khúc gỗ vào đầu liên tiếp, gục tại chỗ.

Nghe tiếng động, sư trụ trì chạy ra thì bị Tâm sát hại tương tự. Bà Nguyễn Thị Phượng (43 tuổi, mẹ của chị Yến) từ phòng phía sau chạy lên cũng bị đánh bất tỉnh.

Căn phòng nơi sư trụ trì chùa Quảng Ân bị sát hại hôm 23 Tháng Ba. (Hình: Quế Hà/Thanh Niên)

Sát hại xong ba người, Tâm vào nơi bà Phượng ngủ lục lấy hai điện thoại, lên phòng sư trụ trì lấy chiếc điện thoại khác, lục chìa khóa trong tay nải của nhà sư mở tủ lấy 825 triệu đồng ($35.519); $614; $200 đô la Úc rồi trốn khỏi hiện trường.

Khi chạy đến nghĩa địa gần chùa, Tâm đốt chiếc túi vải cùng chiếc ví có Giấy Chứng Minh Thư của Đại Đức Thích Nguyên Lộc. Trên đường trở về nghi can quăng bỏ cây gỗ, vào nhà tắm rửa, ngâm giặt quần áo dính máu, sau đó vào phòng riêng đếm và cất giấu số tiền vừa cướp được.

Chờ đến sáng cùng ngày, Tâm lấy hơn 430 triệu đồng ($18,513) trả nợ cho 13 người dân ở huyện Hàm Tân và thị xã La Gi. Trưa cùng ngày, nghi can mang theo 140 triệu đồng ($6,027) cùng ba chiếc điện thoại, ba chùm chìa khóa và chuỗi hạt của sư trụ trì vào lại nhà trọ ở Sài Gòn.

Trên đường đi, Tâm sợ điện thoại có cài định vị nên đã vứt cùng chìa khóa và chuỗi hạt xuống mương nước ở phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Về đến phòng trọ, nghi can ra ngân hàng nộp 140 triệu đồng ($6,027) vào tài khoản của vợ.

Tại chùa Quảng Ân, gần 5 giờ chiều hôm 23 Tháng Ba, bà Phượng tỉnh lại, kêu cứu. Còn sư trụ trì và con gái bà Phượng đã chết do vết thương quá nặng.

Công an xác định đây là “vụ án đặc biệt nghiêm trọng” và Tâm được cho là nghi can số một. Đêm 24 Tháng Ba, công an tìm đến phòng trọ ở quận 9, giả làm cán bộ y tế vào kiểm tra phòng chống COVID-19, rồi ra tay bắt giữ. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT