Giết vợ rồi phân xác thả xuống biển, ông Đà Nẵng lãnh án tử hình

ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Hôm 22 Tháng Mười Hai, Tòa Án Thành Phố Đà Nẵng tuyên án tử hình bị cáo Trần Bảo Uyên, 63 tuổi, ở quận Sơn Trà, về tội “giết người.”

Tại tòa, bị cáo Uyên thừa nhận toàn bộ tội lỗi của mình, liên tục khóc lóc xin lỗi gia đình nhà vợ và xin Hội Đồng Xét Xử giảm án do “tinh thần hoảng loạn nên hành động không kiểm soát.”

Bị cáo Trần Bảo Uyên tại phiên tòa. (Hình: Trạng Chi/Dân Trí)

Tuy nhiên, Hội Đồng Xét Xử nhận định đây là vụ án “có tính chất đặc biệt nghiêm trọng.” Bị cáo Uyên có đầy đủ nhận thức, song chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà đã tàn nhẫn, côn đồ… ra tay sát hại vợ, cố ý thực hiện phạm tội đến cùng.

Báo Pháp Luật TP.HCM dẫn cáo trạng cho hay, hôm 6 Tháng Hai vừa qua, bị cáo Uyên và vợ là bà Trương Thị Tuyết Trinh, 41 tuổi, xảy ra mâu thuẫn liên quan đến kế hoạch đi du lịch của bà Trinh.

Trong lúc cãi vã, bị cáo Uyên dùng tay phải đánh mạnh vào đầu, xô bà Trinh ngã xuống sàn nhà bếp khiến đầu bà này chạm vào góc cạnh của mặt bàn nên bị thương, chảy nhiều máu, cơ thể co giật.

Thấy bà Trinh bị thương nặng, rên la, bị cáo Uyên cầm chày gỗ đánh nhiều cái vào người vợ khiến nạn nhân tắt thở.

Biết bà Trinh đã chết, để che giấu tội ác giết vợ, bị cáo Uyên kéo thi thể nạn nhân vào phòng vệ sinh và dùng dao cắt thành ba mảnh, cuốn vào mền, bọc nệm, bao nylon mang đi giấu tại khu vực cuối đường Lê Văn Duyệt, quận Sơn Trà.

Sau đó, bị can Bảo Uyên đưa các mảnh thi thể lên ghe của gia đình chở ra khu vực biển gần cảng Tiên Sa, quận Sơn Trà, vứt xuống biển cùng hung khí gây án.

Bốn ngày sau, hôm 10 Tháng Hai tại bờ biển xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũ, người dân phát giác một phần thi thể gồm thân trên và hai tay đang trong quá trình phân hủy nên báo công an.

Qua điều tra, công an xác định phần thi thể nêu trên là của bà Trương Thị Tuyết Trinh.

Đến hôm 16 Tháng Hai, Công An Tỉnh Ninh Thuận cũ, lại tiếp nhận tin báo phát giác phần thi thể từ phần thắt lưng đến chân của một phụ nữ đang phân hủy dạt vào bờ biển xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải.

Công An Tỉnh Ninh Thuận sau đó xác định phần thi thể nêu trên cũng của bà Trinh, nên chuyển toàn bộ hồ sơ đến Công An Quảng Nam.

Hiện trường phát giác mảnh thi thể nạn nhân Trương Thị Tuyết Trinh, vợ bị cáo Bảo Uyên. (Hình: Tuổi Trẻ)

Khám xét tư gia bị cáo Uyên, công an nhận thấy tại nhà bếp có nhiều vết máu, dấu vân tay dính máu ở một số đồ vật và vết máu trên chiếc xe gắn máy của ông này.

Ngoài ra, camera an ninh cho thấy lúc 8 giờ rưỡi sáng 6 Tháng Hai, bà Trinh có mặt ở nhà cùng chồng. Song, đến lúc 9 giờ 58 phút cùng ngày thì camera đột nhiên mất tín hiệu.

Tại đồn công an, bị cáo Uyên liên tục khóc lóc và cầu xin hương hồn vợ tha thứ cho mình.

“Lời qua tiếng lại, vợ nói lớn tiếng nên tôi xô ngã xuống sàn, tôi có đánh vào đầu mấy cái, tôi sờ lên mũi thấy vợ không còn thở nữa. Tôi rút dao rồi lôi xác vợ xuống toilet cắt ra,” bị cáo Bảo Uyên kể.

Nam bị can cũng cho biết khi con cái thắc mắc về chuyện không thấy mẹ ở nhà, ông ta giải thích rằng bà Trinh “đi du lịch với bạn bè.” (Tr.N)[dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT