Hạ độc vợ để sống với tình nhân, ông cao niên ở Hà Nội lãnh 10 năm tù

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Đòi bán nhà, chia nửa tiền để về chung sống với nhân tình kém hơn 17 tuổi nhưng không được vợ con đồng ý, ông cao niên ở xã An Khánh, Hà Nội, bơm thuốc trừ sâu vào sữa để đầu độc vợ.

Hôm 30 Tháng Chín, Tòa Án Thành Phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Vinh, 65 tuổi, ở xã An Khánh, 10 năm tù về tội “giết người” với tình tiết định khung là “vì động cơ đê hèn.”

Bị cáo Ngô Văn Vinh tại tòa hôm 30 Tháng Chín. (Hình: Danh Lam/VNExpress)

Ngoài án tù, bị cáo Vinh và bà Lê Tuyết N., 48 tuổi, nhân tình của ông này bị xử phạt hành chính bằng tiền do “có hành vi vi phạm chế độ một vợ, một chồng,” song chưa đủ cơ sở xử lý hình sự.

Báo Thanh Niên dẫn cáo trạng cho hay, bị cáo Ngô Văn Vinh với bà Nguyễn Thị X., 65 tuổi, kết hôn từ năm 1980 và có bốn người con chung.

Trước đây, bị cáo Vinh thường đánh bạc và vay nợ của nhiều người, con trai phải trả nợ thay 300 triệu đồng ($11,352). Do đó, gia đình thống nhất sẽ để con trai đứng tên nhà đất đang ở.

Đến cuối năm 2023, phát hiện bị cáo Vinh có quan hệ tình cảm với cô Lê Tuyết N., bà X. sống ly thân. Thế là ông ta ngủ phòng khách, bà vợ ngủ trong buồng.

Đến đầu năm 2025, bị cáo Vinh nhiều lần yêu cầu bán nhà để đưa cho mình một nửa số tiền, song bà X. và các con không đồng ý. Bực tức, ông ta thường xuyên chửi mắng vợ, đến nhà nhân tình ăn ở.

Hôm 12 Tháng Tư vừa qua, khi từ nhà người tình trẻ trở về, bị cáo Vinh đi vào phòng ngủ của bà X. thì thấy ba hộp sữa để ở đầu giường, bèn nảy sinh ý định mua thuốc trừ sâu cho vào hộp sữa để đầu độc vợ.

Trưa cùng ngày, ông ta mua một lọ thuốc trừ sâu Bpalatox và một ống xi lanh mang về. Nhân lúc không ai ở nhà, bị cáo Vinh rút thuốc trừ sâu vào xi lanh rồi bơm đều vào ba hộp sữa của bà X.

Ba hôm sau, bà X. lấy sữa ra uống, thấy có mùi lạ nên nhổ ra ngay và sang kể lại với con.

Sau đó, bà X. thấy trong người nôn nao, đau bụng, chóng mặt, chân tay run rẩy, nôn mửa.

Nghi ngờ, gia đình mang ra kiểm tra thì thấy hộp sữa đang uống dở có mùi lạ. Kiểm tra hai hộp chưa uống, thấy có các lỗ châm nhỏ như kim đâm liền đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Sau khi cấp cứu được ra viện, bà X. nghi ngờ mình bị đầu độc nên tổ chức họp gia đình nhằm làm rõ sự việc, song bị cáo Vinh không thừa nhận đã đầu độc vợ. Ông ta còn vứt tang vật ra bãi rác để phi tang. Do bị cáo Vinh không thừa nhận, bà X. trình báo công an.

Theo kết quả giám định, loại thuốc sâu ông này dùng có chứa Alpha-cypermethrin, khi uống với liều lượng đủ lớn sẽ gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương (nhức đầu, chóng mặt, run rẩy, co giật, hôn mê…), nếu ngộ độc nặng sẽ thiệt mạng do suy hô hấp hoặc tim ngừng.

Thấy không thể né tránh, ít ngày sau, bị cáo Vinh đầu thú và khai nhận hành vi đầu độc vợ bằng thuốc trừ sâu. Tại phiên tòa, bị cáo Vinh nói có phạm tội nhưng “không đê hèn” như Viện Kiểm Sát quy kết.

Quá trình điều tra và tại tòa, bà X. không yêu cầu bồi thường và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho chồng. Bà nói đã chung sống 40 năm, không còn tình nhưng còn nghĩa. (Tr.N) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT