Hà Nam: Con gái tẩm xăng đốt cha mẹ ruột

HÀ NAM, Việt Nam (NV) – Buồn lòng mẹ đẻ, một bà ở xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng đi mua xăng về đợi lúc bà mẹ đang ngủ tưới lên giường châm lửa đốt rồi chốt cửa bỏ đi, làm hai thân sinh phỏng nặng.

Chiều ngày 2 Tháng Năm, 2019, ông Lê Văn Tuấn, trưởng Công An huyện Kim Bảng (tỉnh Hà Nam), cho biết đã bắt được bà Lê Thị Loan (41 tuổi, trú tại xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng) sau khi chốt cửa ngoài, hắt xăng vào giường của bố mẹ và phóng hỏa khiến hai thân sinh bị phỏng.

Trước đó, khoảng 9 giờ tối hôm 1 Tháng Năm, bà Loan xích mích, cãi vả với bố mẹ là ông Lê Văn Lạc (67 tuổi) và bà Trương Thị Hiền (67 tuổi, ở cùng nhà). Đến khoảng 12 giờ khuya cùng ngày, bà Loan đem xăng ra đợi khi vợ chồng bà Hiền đi ngủ, lẳng lặng chốt cửa ngoài, sau đó hắt xăng qua cửa sổ vào vị trí giường bố mẹ đang nằm rồi bật lửa đốt.

Phát giác sự việc, ông Lạc vùng chạy ra mở cửa nhưng không được, sau đó quay lại tìm cách dập lửa cứu bà Hiền, đồng thời hô hoán hàng xóm tới hỗ trợ. Lửa làm ông Lạc bị phỏng và bị thương phần tay, trong khi bà Hiền bị phỏng nặng, được đưa đi cấp cứu.

“Hiện tại bà Hiền đang được cấp cứu tại Bệnh Viện Bỏng Quốc Gia ở Hà Nội. Vì vậy, chúng tôi chưa lấy được lời khai của nạn nhân,” ông Tuấn nói.
Theo ông Tuấn, sau khi gây án, bà Loan đã bỏ trốn vào tỉnh Thanh Hóa và đã bị công an bắt vào trưa ngày 2 Tháng Năm và giải giao về Hà Nam cho cơ quan hữu trách điều tra.

Ông Nguyễn Xuân Điệp, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, cho biết thêm, bà Loan có chồng và có con, tuy nhiên đã ly dị nhau, sau đó cũng qua lại với nhiều người đàn ông khác nhưng đều không thành. Thời gian gần đây về ở cùng bố mẹ đẻ, nhưng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.
“Một số người có nói bà Loan ‘có biểu hiện không bình thường về tâm lý’, hiện đã bỏ trốn” ông Điệp nói.

Liên quan đến việc dùng xăng đốt người, cũng trong ngày 2 Tháng Năm, Công An huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị), cho biết đang điều tra ông Lê Sỹ Dũng (41 tuổi, trú xã Hải Tân, huyện Hải Lăng).

Theo báo Giao Thông, vào khoảng 12 giờ khuya ngày 30 Tháng Tư, ông Dũng mang theo nửa lít xăng đột nhập vào nhà bà Lê Thị Thỉ (76 tuổi, trú cùng thôn). Đợi khi bà Thỉ ngủ say, ông Dũng đổ xăng lên giường bà này đang nằm và châm lửa đốt. Phát hiện sự việc, hàng xóm đã nhanh chóng đưa bà Thỉ đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng bị phỏng nặng và báo sự việc lên công an.

Tại cơ quan điều tra, ông Dũng khai vào tối hôm 28 Tháng Tư mình đã đột nhập vào nhà bà Thỉ lấy trộm 2 triệu đồng ($86) nhưng bị phát giác. Sau đó, bà Thỉ đến nhà chửi mắng nên ông Dũng tức giận, tìm đến nhà nạn nhân gây án. (Tr.N)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.
video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT