HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nghi can Nguyễn Long Vũ, 23 tuổi, quê Bắc Ninh, bị bắt giữ với cáo buộc đánh một nam nhân viên quán cà phê tại khu đô thị Times City, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội, do bị nhắc nhở “không hút thuốc.”
Một đoạn video clip ghi lại vụ việc khiến mạng xã hội dấy lên bàn tán vì cách hành xử côn đồ giống xã hội đen của nghi can Vũ và ông Nguyễn Văn Thiên, 27 tuổi, chủ tịch công ty Win Business Academy – doanh nghiệp mở các khóa huấn luyện trực tuyến về tài chính.

Theo báo VNExpress hôm 20 Tháng Chín, nghi can Vũ bị cáo buộc hành vi “gây rối trật tự công cộng” trong lúc ông Thiên bị công an triệu tập lấy lời khai nhưng được cho về, tiếp tục bị điều tra.
Trong sự việc xảy ra vào chiều 17 Tháng Chín, nghi can Vũ cùng ông Thiên và một số người vào quán cà phê.
Quán này có quy định “không hút thuốc lá” và đã dán biển cảnh báo.
Tuy nhiên, ông Thiên vẫn điềm nhiên hút tẩu thuốc lá điện tử khi ngồi nói chuyện.
Thấy sự việc ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, nhân viên quán đã hai lần ra nhắc nhở, đề nghị ông ta không hút thuốc trong quán.
Sau lần thứ ba bị nhắc nhở, ông Thiên giơ tay chỉ lên trời ra hiệu cho nghi can Vũ đứng dậy, xông vào quầy thu ngân đấm hai phát vào mặt nhân viên được nêu tên tắt là anh Đức, 28 tuổi, nhân viên và là con chủ quán.
Nạn nhân ngã ra sàn nhà.
Chỉ đến khi ông Thiên giơ tay chỉ lên trời ra hiệu rồi la to “thôi, thôi, thôi,” nghi can Vũ mới chịu dừng tay, trở lại bàn.
Cả nhóm sau đó rời đi.

Toàn bộ sự việc được camera an ninh trong quán ghi lại và đoạn video clip được phát tán trên mạng xã hội, thu hút nhiều bình luận về nghi can Vũ và ông Thiên.
Đến hôm 19 Tháng Chín, sau khi bị công luận chỉ trích, ông Thiên quay lại quán để xin lỗi nhưng bị chủ quán từ chối tiếp và mời ra ngoài.
Trước khi vụ bắt giữ nghi can Nguyễn Long Vũ xảy ra, ông Nguyễn Văn Thiên viết trên trang cá nhân: “Tôi đã cố gắng lắm rồi, nhưng thật sự không chịu nổi nữa. Chỉ một chuyện nhỏ ở quán cà phê, từ một sự hiểu lầm, mà biến thành cơn bão khủng khiếp. Người ta chửi tôi, bôi nhọ tôi, dọa giết tôi. Mọi lời xin lỗi, mọi giải thích của tôi đều vô nghĩa. Dường như cả xã hội chỉ muốn thấy tôi sụp đổ…” (N.H.K) [qd]

















































































