Hà Nội: Ngó lơ để vợ ngoại tình rồi bắt ghen đâm chết tình địch

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Do bản thân bệnh tật không thể đáp ứng nhu cầu sinh lý, một ông ở xã Đông Anh, Hà Nội, đồng ý cho vợ mình quan hệ bất chính. Thế nhưng, khi bắt quả tang vợ ăn nằm với ông hàng xóm, “ngứa mắt” ông này đã đâm chết tình địch.

Chiều 24 Tháng Ba, Tòa Án Thành Phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thành, 55 tuổi, ở xã Đông Anh, 25 năm tù về hai tội ”giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.”

Bị cáo Nguyễn Văn Thành tại tòa. (Hình: TN/VietNamNet)

Báo VietNamNet dẫn cáo trạng cho hay, bị cáo Thành và vợ là bà Đỗ Thị L., 50 tuổi, có ki ốt bán thịt heo trong chợ địa phương, nằm bên cạnh tiệm hớt tóc của ông Nguyễn Thành Trung, 40 tuổi, ở cùng xóm.

Từ Tháng Mười, 2024, bị cáo Thành phát hiện vợ mình và ông Trung có quan hệ tình ái nhưng do bản thân bị bệnh, ông ta ngó lơ mối quan hệ ngoài luồng của bà L., song yêu cầu vợ nên “trong giới hạn.”

Đến Tháng Hai, 2025, do “bén hơi,” ông Trung và bà L. gặp nhau thường xuyên, khiến bị cáo Thành “ngứa mắt,” bực tức nên đã ngăn cấm.

Khoảng 2 giờ trưa 26 Tháng Tư, 2025, khi bà L. đang ở một mình trong ki ốt, ông Trung từ tiệm hớt tóc đi sang ăn uống, sau đó họ quan hệ tình dục với nhau.

Một giờ sau, bị cáo Thành từ nhà ra chợ. Thấy cửa ki ốt không khóa, ông ta đẩy lên thì thấy vợ mình và ông Trung đang quấn quýt với nhau ở bên trong. Lúc này, trên người ông Trung chỉ có quần lót.

Bực tức, bị cáo Thành đã lao vào ôm đầu bà L., cắn vào vùng mi mắt của vợ. Đồng thời, cầm ghế nhựa vụt hai phát về phía tình địch. Theo phản xạ, ông Trung giơ tay đỡ làm ghế bị gãy. Thế là hai ông lao vào vật lộn với nhau, còn bà L. bỏ chạy ra khỏi ki ốt.

Trong lúc xô xát, bị cáo Thành vùng dậy lấy con dao bầu để trên bàn rồi đâm vào vùng cổ bên trái của ông Trung.

Bị thương, ông Trung bỏ chạy ra ngoài nhưng bị cáo Thành không buông tha mà đuổi theo, đâm tiếp một nhát vào vùng ngực bên trái. Gây án xong, bị cáo Thành quay lại ki ốt, để hung khí lên bàn rồi về nhà.

Về phía nạn nhân, ông Trung cố chạy đến cửa hàng tạp hóa gần đó nhờ người gọi cấp cứu. Do bị mất máu quá nhiều, ông Trung gục ngã trước cửa tiệm tạp hóa.

Tuy được người dân đưa đến bệnh viện Đa Khoa Đông Anh cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, ông Trung đã chết tại bệnh viện.

Hội Đồng Xét Xử cho rằng, về phần bà L., dù nhiều lần có quan hệ tình dục nhưng “không ăn ở, sinh hoạt như vợ chồng” với ông Trung, do đó tòa không đề cập xử phạt bà này về tội ”vi phạm chế độ một vợ, một chồng.” (Tr.N) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT