Hai bệnh nhân COVID-19 tại Hà Nội đang ‘chuyển biến xấu’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hai bệnh nhân nhiễm dịch COVID-19 đang được điều trị tại Hà Nội trong tình trạng “chuyển biến xấu” nên phải “thở máy và lọc thận,” Thông Tấn Xã Việt Nam và một số báo nhà nước tại Việt Nam đưa tin.

Bệnh nhân nam là một ông người Anh 69 tuổi tới Việt Nam du lịch và bệnh nhân nữ 64 tuổi, cư dân Hà Nội, đang được “các bác sỹ tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 nỗ lực điều trị tích cực,” theo tin Thông Tấn Xã Việt Nam.

Tin cho hay, nơi đây đang điều trị cho 15 người nhiễm COVID-19.

Bệnh nhân người Anh Quốc đi cùng chuyến bay Vietnam Airlines và ngồi cùng khu business với nữ bệnh nhân đầu tiên phát hiện tại Hà Nội được đánh số thứ tự là bệnh nhân số 17. Chuyến bay vừa kể từ London đáp xuống phi trường Nội Bài ngày 2 Tháng Ba, 2020 vừa qua.

Ít ngày sau, nữ bệnh nhân số 17 được báo chí trong nước “bật mí” dần dần là cô Nguyễn Hồng Nhung, 26 tuổi, em gái của cô Nguyễn Hồng Nga, 28 tuổi, cùng nhau tham dự các buổi trình diễn thời trang và giới thiệu nước hoa tại London, Paris và Ý. Họ còn dự các buổi tiệc tùng có sự tham dự của nhiều bạn bè và một số nhân vật có tiếng trong làng văn nghệ – thời trang tại Việt Nam.

Một nữ bệnh nhân con gái của tỉ phú “hàng hiệu” ở Sài Gòn tên Nguyễn Thảo Tiên, 24 tuổi, cũng có mặt trong những buổi diễn vừa kể và cũng là bạn của Nguyễn Hồng Nhung. Cô Nguyễn Thảo Tiên cho báo chí trong nước biết là bố cô thuê máy bay riêng đưa cô từ London về Sài Gòn vì biết cô bị nhiễm bệnh.

Khi về đến Hà Nội, cô Nguyễn Hồng Nhung đã sử dụng “2 hộ chiếu,” khai báo không thật về những nơi cô đã đi qua nên một viên chức công an nói họ đã không buộc cô phải làm theo thủ tục kiểm soát y tế cho những người đến từ nước đang có dịch (nước Ý).

Theo Thông Tấn Xã Việt Nam, “Hiện bệnh nhân 69 tuổi Quốc tịch Anh khó thở, được đặt nội khí quản và thở máy. Ngày 15 Tháng Ba, Giám Ðốc Bệnh Viện Nhiệt Ðới Trung Ương báo cáo Bộ Y Tế về trường hợp người bệnh COVID-19 đang điều trị tại bệnh viện, diễn biến nặng đang thở máy và lọc thận tại Khoa Hồi sức cấp cứu của bệnh viện, cần sự chi viện về chuyên môn của tuyến trên.”

Bệnh nhân 69 tuổi quốc tịch Anh vốn có sẵn nhiều bệnh mãn tính như tăng huyết áp, tiểu đường loại 2. Sau khi đến Hà Nội, ông và bà vợ cùng một số người quốc tịch Anh khác đi ngắm cảnh tại Hà Nội rồi tới Lào Cai du lịch.

Ông được phát hiện dương tính với virus gây bệnh COVID-19 vào ngày 8 Tháng Ba, được điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, một ngày sau được chuyển về khoa Cấp Cứu – Bệnh Viện Bệnh Nhiệt Ðới Trung Ương Cơ Sở 2 (Hà Nội).

Đồng thời, một bệnh nhân khác là bà 64 tuổi, bác của nữ bệnh nhân Nguyễn Hồng Nhung “cũng phải thở máy do có triệu chứng khó thở tăng lên”, theo tin tờ Dân Trí.

“Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã chỉ định đặt ống khí quản, thở máy, đặt catheter tĩnh mạch, chuyển bệnh nhân tới khoa Hồi sức tích cực, lọc máu, theo dõi điều trị.” Nữ bệnh nhân này “có bệnh lý nền là rối loạn tiền đình.”

Người tài xế riêng và bà bệnh nhân vừa kể là hai người được mô tả là những người đầu tiên trong số nhiều người đã tiếp xúc với bệnh nhân số 17 Nguyễn Hồng Nhung. Nói khác, bệnh nhân Nhung từ nước ngoài đem virus COVID-19 lây nhiễm cho họ.

Tổ điều hành của “Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh” tại “Trung tâm quản lý, điều hành trực tuyến hỗ trợ chuyên môn, chẩn đoán, điều trị COVID-19” đang “kết nối” với Bệnh Viện Nhiệt Ðới Trung Ương. (Hình: TTXVN)

Những ngày gần đây, báo chí tại Việt Nam chú ý tới một số bệnh nhân hoặc là con cái những “đại gia” hoặc là chức sắc cấp cao đảng và nhà nước CSVN. Tuy có đưa tin nhưng chỉ thông tin kiểu nửa kín nửa hở như tên thì viết tên tắt, gia thế, nguồn gốc thì cũng cho biết lờ mờ. Khi bị dân mạng hoặc dựa vào báo chí nước ngoài, hoặc dựa vào chính các trang mạng cá nhân của những bệnh nhân đặc biệt đó trên Facebook, Instagram để nêu tên thật và bật mí cho mọi người. Một số báo tại Việt Nam từ đó mới giám nêu tên thật của họ kèm theo những bài ký sự viết về họ qua đời sống xa hoa, trưởng giả.

Cùng đi trên chuyến bay VN0054 đáp xuống Nội Bài ngày 2 Tháng Ba còn hai quan chức “cộm cán” của đảng CSVN là Bộ trưởng Kế Hoạch Đầu Tư Nguyễn Trí Dũng và Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ưng của đảng CSVN tên Nguyễn Quang Thuấn, 61 tuổi (bệnh nhân số 21). Ông Dũng đã “tự cách ly” và báo chí nói ông ta đã ba lần xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Người sử dụng mạng xã hội vạch trần đời sống xa hoa của ông trùm “lý luận” của đảng CSVN, thậm chí còn cáo buộc ông ta có “bồ nhí và con riêng.” Bộ Công An CSVN gọi tin đó là “thông tin thất thiệt về bệnh nhân số 21”… “khai báo y tế không trung thực…, thu hút hàng trăm nghìn lượt chia sẻ, bình luận.”

“Các đối tượng phản động, chống đối chính trị trong và ngoài nước nhân cơ hội đã gia tăng kích động, xuyên tạc, gây hoài nghi, làm xói mòn niềm tin của quần chúng nhân dân, gây hoang mang trong dư luận xã hội,” Bộ Công An CSVN viết trên trang mạng của họ (T.N)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT