Thursday, April 25, 2024

Hải Dương: Bị phạt vì hôn nhau ở công viên giữa đại dịch

HẢI DƯƠNG, Việt Nam (NV) – Một cặp tình nhân ở tỉnh Hải Dương hôn nhau ở công viên mới đây bị nhà cầm quyền địa phương phạt 4 triệu đồng (khoảng $173).

Theo tin tờ Dân Việt và các báo Thanh Niên, Người Lao Động, VietNamNet hôm Chủ Nhật, 21 Tháng Hai, nhà cầm quyền phường Hải Tân “lập biên bản xử phạt hành chính đối với một đôi nam nữ – bất chấp quy định cách ly xã hội, rủ nhau ra công viên tâm sự.” Họ đã hôn nhau tại công viên trong thành phố Hải Dương nên bị nhà cầm quyền địa phương phạt như trên.

Cặp tình nhân “bất chấp quy định cách ly xã hội” ra ghế đá công viên tâm tình, hôn nhau. (Hình: Dân Việt)

Các báo trên thuật lời trưởng công an phường cho hay “khi lực lượng chức năng đi kiểm tra thì hai bạn trẻ đang mải hôn nhau trên ghế đá. Trong khi đó, công viên, vườn hoa là nơi thành phố đã ra lệnh đóng cửa, cấm người dân ra đó để bảo đảm quy định chống dịch COVID-19.”

Cả hai đều cùng sinh năm 2002 bị cáo buộc “không đeo khẩu trang, ra khỏi nhà khi không có việc cần thiết và vi phạm khoảng cách chống dịch.” Chủ tịch phường Hải Tân khoe rằng nhà cầm quyền địa phương đã xử phạt 30 trường hợp vi phạm chống dịch.

Trên tờ Người Lao Động, người ta thấy có 15 người bình luận về vụ xử phạt cặp tình nhân nói trên.

Độc giả tên Nguyen Kim viết là: “Làm có đúng luật không? Giãn cách là đối với người lạ, cùng một gia đình hay người yêu mà giãn cách nổi gì?”

Độc giả có tên Đào Chí Thiện viết: “Nụ hôn đáng nhớ có giá khá cao.” Độc giả Thoi Thoi viết: “Đeo khẩu trang làm sao mà hôn mấy bác?” Độc giả tên Quoc viết: “Các bác tha hồ phạt: Mẹ-con ôm nhau trong bệnh viện phụ sản, Mẹ đi đường nắm tay con…”

Giữa tuần trước, tức ngày 18 Tháng Hai, tờ Dân Việt cho hay nhà cầm quyền tỉnh Hải Dương “huy động cả hệ thống chính trị, duy trì tập trung cao độ, phòng chống dịch COVID-19.” Theo lệnh này “các điểm chốt ra vào đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, lực lượng chức năng kiểm soát rất gắt gao.” Muốn đi qua, “Trường hợp đặc biệt phải xuất trình đầy đủ giấy tờ cùng lý do chính đáng, được chính quyền xác nhận và khai báo y tế đầy đủ mới được qua chốt.”

Lực lượng thành phố Hải Dương tăng cường xử phạt các trường hợp vi phạm quy định “cách ly xã hội.” (Hình: Dân Việt)

Nguồn tin vừa kể còn nói: “Tại các chốt kiểm soát ra vào các huyện, thị xã, thành phố, lực lượng chức năng cũng làm hết sức nghiêm ngặt. Lãnh đạo các cấp huyện xã thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác kiểm dịch ở từng chốt cấp địa phương, những cửa ngõ ra vào giáp ranh giữa các huyện xã. Người dân không chứng minh được lý do chính đáng để ra vào địa bàn sẽ không thể qua chốt.”

Để đối phó với dịch, nhà cầm quyền địa phương ra lệnh cho “Người dân tâm dịch Hải Dương đi chợ bằng thẻ theo ngày chẵn lẻ.” Cũng vì cái lệnh “ngăn sông, cấm chợ” ngặt nghèo để chống dịch, nhiều hoạt động nông ngư nghiệp tại địa phương đang trong thế kẹt. Xu hào, cải bắp được bán với giá rẻ như cho.

Tờ Dân Việt nói xã Hà Thanh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương có 28 hộ nuôi cá lồng với tổng số gần 300 lồng cá, ước tính sản lượng cá xuất bán ra thị trường trong năm nay khoảng gần 100 tấn cá. Tuy nhiên “đến nay dịch COVID-19 đã khiến nông dân Hải Dương phải bấm bụng chịu cảnh nuôi báo cô hàng trăm tấn cá lồng quá lứa.” (TN) [kn]

MỚI CẬP NHẬT