Wednesday, April 24, 2024

Việt Nam: Hai ngày, hai vụ tự cắt ‘của quý’

VIỆT NAM (NV) – Thanh niên 26 tuổi, con trai độc nhất của một gia đình ở tỉnh Thái Nguyên tự tay cắt rời “của quý” thành ba khúc. Trước đó, anh 29 tuổi ở Sài Gòn cũng làm tương tự.

Ngày 24 Tháng Mười Một, các bác sĩ tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức vừa mổ cấp cứu nối lại hai tinh hoàn và dương vật đứt rời hoàn toàn cho bệnh nhân Lê Văn N. (26 tuổi), sau ca phẫu thuật kéo dài 10 tiếng.

Người nhà bệnh nhân cho biết N. quê ở tỉnh Thái Nguyên, là con trai độc nhất trong gia đình. N. bị rối loạn tâm thần nhưng uống thuốc không đều, trong một lần không làm chủ được hành vi đã cắt đứt cả dương vật và tinh hoàn của mình.

Nói với phóng viên báo Người Lao Động, ông Nguyễn Hồng Hà, trưởng khoa phẫu thuật hàm mặt – tạo hình – thẩm mỹ bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, cho biết nối lại cả dương vật và tinh hoàn đứt rời là một thách thức đối với các phẫu thuật viên tạo hình.

Trường hợp này còn gặp nhiều khó khăn hơn vì người bệnh có rối loạn tâm lý, đến viện muộn (10 giờ sau tai nạn). Ngoài ra, việc bảo quản bộ phận đứt rời chưa thực sự tốt, dương vật và tinh hoàn không chung mạch nuôi, coi như đây là ba phần cơ thể đứt rời riêng rẽ. Các mạch máu cần khâu nối có kích thước rất nhỏ…

“Vì người bệnh còn quá trẻ nên chúng tôi vẫn quyết định mổ vi phẫu nối lại cả hai tinh hoàn và dương vật dù biết rất khó. Ca mổ kéo dài hơn 10 giờ đồng hồ với sự tham gia của hàng chục bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật tạo hình, tiết niệu, gây mê hồi sức,” ông Hà nói.

Trước đó, ngày 23 Tháng Mười Một, bệnh viện Chợ Rẫy đã nối thành công dương vật cho bệnh nhân T.H.H. (29 tuổi), ngụ quận 6, Sài Gòn, do anh này tự tay cắt đi.

Hàng xóm phát hiện anh H. ngất xỉu trên vũng máu trong nhà nên đã gọi điện báo cho người nhà. Sau đó, gia đình đã chuyển H. vào bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng huyết áp thấp do mất máu.

Kiểm tra thì thấy dương vật của H. đã mất nên các bác sĩ yêu cầu anh trai của H. về nhà tìm. May mắn là người nhà đã tìm được “cậu nhỏ” ở góc nhà gần chỗ H. nằm và nhanh chóng mang vào bệnh viện.

Mời độc giả xem video: Khách Trung Quốc lộng hành trộm cấp trên máy bay tại Việt Nam

Ông Trần Trọng Trí, khoa tiết niệu bệnh viện Chợ Rẫy, kể: “Khi đưa lên phòng mổ, H. mặt nhợt nhạt tái xanh và lớn tiếng không cho các bác sĩ gây mê, phẫu thuật. Sau một thời gian động viên, cuối cùng, các bác sĩ đã gây mê và ca phẫu thuật nối dương vật kéo dài khoảng 3 giờ.” (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT