Saturday, April 20, 2024

2 phụ nữ Lạng Sơn bị bắt vì tố cáo giải tỏa đền bù bất công

LẠNG SƠN, Việt Nam (NV) – Hai phụ nữ chống giải tỏa nhà đất, đền bù bất công tại tỉnh Lạng Sơn bị bắt khi bị vu cho tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ…”

Báo chí tại Việt Nam hôm Thứ Ba, 4 Tháng Mười, cho biết bà Vũ Bích Vân và bà Ong Thị Thụy đã bị bắt giam vì sử dụng trang Facebook cá nhân suốt một thời gian dài để phổ biến những video clip do họ quay liên quan đến các cuộc tập trung đông người, khiếu kiện đất đai ở địa phương.

Bà Vũ Bích Vân tại trụ sở Công An tỉnh Lạng Sơn. (Hình: Công An Nhân Dân)

Bà Vũ Bích Vân, 51 tuổi, và bà Ong Thị Thụy, 59 tuổi, là hai trong số 32 nhà dân có nhà đất tại phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, bị chính quyền địa phương “thu hồi” rồi đem bán cho người khác xây dựng nhà phố. Trên danh nghĩa là phát triển đô thị nhưng thực chất là cơ hội để các quan kiếm tiền “lại quả” đút túi.

Đây là chuyện xảy ra trên cả nước suốt bao năm qua dẫn đến các cuộc biểu tình chống đối. Nhiều vụ đàn áp chống cưỡng chế đổ máu gây chấn động dư luận trong ngoài nước.

Báo Công An Nhân Dân vu vạ cho hai bà là “quay, phát clip kèm lời chửi bới, miệt thị để kích động gây rối” qua các vụ tập trung đông đảo các nạn nhân của vụ “thu hồi” bất công nói trên.

Báo Tuổi Trẻ Thủ Đô dựa theo công an nói các video clip hai bà đưa thông tin và hình ảnh “sử dụng những lời nói xúc phạm đến lợi ích của các cơ quan nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân dẫn đến phát sinh những bình luận trái chiều, gây ảnh hưởng xấu tới uy tín của chính quyền các cấp.”

Nhưng cũng chính tờ Tuổi Trẻ Thủ Đô ngày 8 Tháng Giêng, 2018, có bài viết “Lạng Sơn: Một dự án nhiều sai phạm, dân khiếu kiện kéo dài.” Trong bài viết này dựa trên đơn tố cáo của các bà “Vũ Bích Vân, Vũ Thị Sơn, Ong Thị Thụy, Nguyễn Thị Phượng, và Dương Thị Nhịt” đại diện cho 32 nhà dân tại Khối 2, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, cáo buộc chính quyền tỉnh này nhiều sai phạm khi thực hiện “dự án chỉnh trang phát triển đô thị” tại khu vực vừa kể.

Tuy làm quy hoạch là “Trung Tâm Công Cộng và Đất Cây Xanh” từ năm 2004 nhưng những năm sau đó khi thực hiện dự án lại “nhập nhèm theo hướng bất lợi cho người dân.” “…đến giai đoạn 2007-2008, khi công tác kiểm đếm để đền bù được tiến hành thì cả trăm hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dự án đã phát hiện ra nhiều bất cập, sai sót bởi chỉ vì… tiêu cực!”

Mấy năm sau đó, trước áp lực của các nạn nhân, chính quyền tỉnh Lạng Sơn tăng tiền đền bù giải tỏa từ 21 tỷ đồng ($879,164) lên thành 22 tỷ đồng ($921,029). Dân vẫn chống đối thì bồi thường thêm một ít nữa nhưng dân vẫn không chịu.

Bài viết trên tờ Tuổi Trẻ Thủ Đô nói rằng các nạn nhân không được chính quyền địa phương giải quyết thỏa đáng đã chạy về thủ đô “khiếu kiện vượt cấp.” Bị thúc hối, năm 2010, ông Vi Văn Thành, chủ tịch tỉnh Lạng Sơn, phải thành lập “Đoàn kiểm tra liên ngành” để kiểm tra, xem xét đơn thư khiếu nại dự án.

Bà Ong Thị Thụy (thứ hai từ phải) tại trụ sở Công An tỉnh Lạng Sơn. (Hình: Công An Nhân Dân)

Khi chưa có kết luận cuối cùng của cuộc điều tra và “bất chấp phản đối quyết liệt từ những hô dân liên quan,” ngày 29 Tháng Ba, 2011, “Sở Tài Chính Lạng Sơn bỗng mang 30 lô đất nằm tại vị trí ‘đắc địa’ của dự án đem đấu giá với mức khởi điểm gần 12 tỷ đồng ($502,379), sau bán được với giá gần 20 tỷ đồng ($837,299),” báo Tuổi Trẻ Thủ Đô kể.

“Lúc này người dân mới ngã ngửa khi phát hiện, sẽ không có Trung Tâm Công Cộng và Đất Cây Xanh nào được xây dựng lên trên diện tích đất họ vừa bị thu hồi, mà bản chất của dự án chính là san lấp mặt bằng, làm hệ thống điện, đường mới rồi phân lô bán với giá… cao gấp nhiều lần,” vẫn theo báo Tuổi Trẻ Thủ Đô.

Sau đó, chính quyền tỉnh ra lệnh “kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân để xảy ra sai sót” đối với dự án trên nhưng không ai biết ai bị kỷ luật và hình thức kỷ luật là gì, hay chỉ nhằm xoa dịu sự phẫn nộ của các nạn nhân.

Trên bài viết vừa kể, bà Vũ Bích Vân kể rằng năm gia đình có nhà đất ở mặt tiền. Theo quy định, họ sẽ được “bố trí dất tái định cư” ở mặt tiền nhưng đều bị phát cho những lô đất nằm sâu phía trong “với trị giá đất thấp hơn cả chục lần.”

Chính quyền tỉnh Lạng Sơn toa rập với nhau, ngang nhiên làm bậy thì không bị “xử lý” gì trong khi các nạn nhân thì bị vu cho tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ” sẽ bị án tù vì phơi bày sự thực cho công luận biết qua các video clip công bố trên Facebook. (TN) [qd]

MỚI CẬP NHẬT