Thursday, March 28, 2024

Hai tử tù trốn khỏi phòng biệt giam Bộ Công An

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hai tử tù “đặc biệt nguy hiểm” đã đào tẩu khỏi phòng biệt giam của Trại Tạm Giam T16 Bộ Công An, bằng cách tự tháo cùm, đục tường rồi chở nhau trên xe máy “vô tư” bỏ trốn.

Loan báo với truyền thông Việt Nam, Bộ Công An cho biết, hai tử tù “đặc biệt nguy hiểm” đã bỏ trốn khỏi phòng biệt giam vào đêm 10 Tháng Chín.

Công an cho biết, lợi dụng cùm chân bị lỏng nên một tử tù đã tự tháo được chân khỏi cùm rồi hỗ trợ cho đồng bọn. Hai người này đã dùng một số công cụ chưa rõ nguồn gốc đục thủng tường trong phòng biệt giam và chui ra ngoài. Sau đó sử dụng dây thừng trèo qua tường vây của trại tạm giam cao khoảng 4 mét rồi bỏ trốn.

Theo báo Thanh Niên, trong thông báo “truy tìm đối tượng” của công an Hà Nội, hai tử tù trên là ông Lê Văn Thọ (37 tuổi), còn gọi là Thọ “sứt,” ở xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, và ông Nguyễn Văn Tình (28 tuổi), trú xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội.

Khi ra được bên ngoài, hai tử tù đã ghé qua nhà người thân của ông Tình tại xã Yên Trung, huyện Thạch Thất, mượn một chiếc xe máy, tiếp tục bỏ trốn.

Báo điện tử VietNamNet cho biết, theo hồ sơ vụ án, ông Thọ có bốn tiền án về các tội: giết người; bắt cóc chiếm đoạt tài sản; sử dụng súng trái phép; đưa hối lộ, trộm cắp tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đáng chú ý, tuy đang ở tù tại trại tạm giam Nam Hà, Bộ Công An, nhưng ông Thọ vẫn ra lệnh, chỉ đạo các nhóm giang hồ bên ngoài giết người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép chất ma túy.

Còn ông Tình bị tòa án Hà Nội kết án tử hình ngày 27 Tháng Tư, 2017, về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” trong đường dây mua bán 170 bánh heroin giấu trong các bình gas công nghiệp.

Trước đó, ông Tình cũng từng có một tiền án về tội “tiêu thụ tài sản” do người khác phạm tội mà có. (Tr.N)

Mời độc giả xem phóng sự “Đất của người chết trở thành nhà của người sống”

MỚI CẬP NHẬT