Wednesday, April 24, 2024

Hàng loạt biệt thự ‘tiền tỉ’ ở Hà Nội bỏ hoang, là nơi chăn bò

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một khu đô thị ở huyện Mê Linh, ngoại thành Hà Nội, mỗi căn biệt thự trị giá cả chục tỉ đồng, nhưng đang là nơi chăn nuôi bò.

Hai tờ báo là Dân Trí và Người Lao Động trong tuần qua cùng viết về một khu đô thị mới với hàng chục ngôi biệt thự ba tầng lầu ở huyện Mê Linh “chỉ lác đác có vài căn hoàn thiện và có người ở” trong khi hầu hết đều mới chỉ hoàn thành phần xây dựng thô rồi bỏ hoang cho cỏ dại mọc um tùm.

Khu đô thị Hà Phong (xã Tiền Phong, huyện Mê Linh) xây dựng từ hơn 10 năm trước, nay vẫn chưa hoàn thành, hàng loạt căn biệt thự bỏ hoang. (Hình: Người Lao Động)

Theo tờ Dân Trí, khu đô thị “Hà Phong-Mê Linh” nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 25 km “từng được giới thiệu có ưu thế rất lớn về không gian sống và đầu tư hiệu quả”. Nhưng đến giờ, “sau gần hai chục năm khởi công, dự án vẫn trong tình trạng xây thô rồi bỏ hoang, dang dở”.

Thời kỳ đó, các tay tư bản đỏ và một số nhà đầu tư ngoại quốc đổ tiền xây dựng ào ạt hàng chục khu đô thị mới từ Hà Nội đến Sài Gòn. Rồi thị trường địa ốc sụp đổ, hàng chục ngàn căn biệt thự bỏ hoang vì không có ai mua. Có vẻ như khu đô thị kể trên tại huyện Mê Linh là một trong những cái đuôi còn sót lại của đợt “dịch” xây dựng được cấp giấy phép bừa bãi dưới thời Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng.

Theo tờ Dân Trí, không chỉ riêng khu đô thị “Hà Phong-Mê Linh” đang “đắp chiếu,” hiện huyện Mê Linh “vẫn còn rất nhiều dự án bất động sản chậm triển khai, treo nhiều năm”.

Theo lời một viên chức địa phương, trong số 60 dự án địa ốc đã được cấp giấy phép thì có tới “47 dự án đô thị, 13 dự án khác được giao đất, cho thuê đất, sử dụng đất chậm triển khai, với tổng diện tích 2,140ha” với nhiều lý do khác nhau.

Cấp giấy phép xây dựng là một trong những trò giúp các quan chức các địa phương ăn hối lộ dễ dàng và rất phổ biến. Bởi vậy, gần như không có tỉnh thị nào không có những vụ dân oan khiếu kiện đất đai bị nhà cầm quyền cưỡng chế, đền bù bằng những số tiền rẻ mạt kiểu cướp ngày, rồi bán lại cho đám tư bản đỏ xây biệt thự, khu đô thị, kiếm lời.

Khu biệt thự bỏ hoang là chỗ chăn nuôi bò. (Hình: Dân Trí)

Mới đây, hai ông quan cựu chủ tịch tỉnh Khánh Hòa bị tống giam cùng với giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh này về tội “vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.

Tháng mười Hai năm ngoái, báo chí trong nước cho hay có tới 488 căn nhà gồm 198 biệt thự và 290 căn liền kề đã được “xây dựng không phép” tại khu dân cư Tân Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Việc các quan chức quay mặt đi để cho ai đó xây biệt phủ, trên đất rừng hoặc bạt cả núi để xây biệt thự không phải là chuyện hiếm tại Việt Nam. (TN) [kn]

MỚI CẬP NHẬT