SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Phiên tòa xử 12 người bị cáo buộc tội “hoạt động lật đổ” chế độ độc tài đảng trị CSVN dự trù diễn ra ngày 29 Tháng Ba đã bị dời lại.
Luật Sư Nguyễn Văn Miếng, người biện hộ cho bà Trần Thị Ngọc Xuân, 53 tuổi, sống với nghề thợ may, thông báo trên trang Facebook cá nhân cho hay thư ký tòa án ở Sài Gòn gọi điện thoại cho ông nói lý do hoãn xử vì bà Xuân “không đủ sức khỏe để ra tòa.”

Không thấy ông cho biết lý do “không đủ sức khỏe” của bà Trần Thị Ngọc Xuân là gì nhưng trước khi bị bắt hồi năm 2020, bà đã mang nhiều bệnh nghiêm trọng. Bà và những người khác bị vu cho là thành phần liên quan đến tổ chức Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời.
Nếu bị kết án, họ có thể bị tử hình hay tù chung thân. Ngoài bà Xuân bị đưa ra xử ở Sài Gòn, những người khác tuy cùng một vụ nhưng được tách ra làm chín vụ khởi tố riêng rẽ đem ra xử tại An Giang (hai vụ), Đồng Nai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Kon Tum, Đắk Nông và Phú Yên “nhưng được nhập chung lại thành một ‘đại án,’” theo Luật Sư Nguyễn Văn Miếng.
Ông Miếng cho hay bản cáo trạng dài 42 trang cáo buộc “Đăng ký, tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia tổ chức ‘Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời,’ thực hiện ‘Trưng cầu dân ý,’ phát hành, tuyên truyền các tài liệu ‘Hiến ước lâm thời,’ ‘Hiến pháp Đệ III Cộng Hòa’…”
Cùng bị cáo buộc trong vụ này ngoài bà Trần Thị Ngọc Xuân còn có ông Nguyễn Thanh Xoan (50 tuổi, Nghệ An); bà Lương Thị Thu Hiền (54 tuổi, Đồng Nai); ông Trần Văn Long (67 tuổi, Đồng Nai); ông Y Hon Ênuôl (34 tuổi, sắc tộc Ê Đê, Đắk Lắk); ông Y Tũp Knul (52 tuổi, sắc tộc Ê Đê, Đắk Lắk); ông Y Phương Ding Riêh (44 tuổi, sắc tộc M’Nông, Đắk Nông); ông Nguyễn Minh Quang (62 tuổi, Lâm Đồng); bà Hồ Thị Xuân Hương (54 tuổi, Kon Tum); bà Nguyễn Thị Kim Phượng (55 tuổi, An Giang); ông Lê Ngọc Thành (50 tuổi, An Giang) và
ông Phạm Hổ (73 tuổi, Phú Yên).
Tất cả những người này đã bị bắt làm nhiều lần từ cuối Tháng Ba đến Tháng Mười, 2020, và không hề ai hay biết. Nếu Luật Sư Nguyễn Văn Miếng không đưa tin và hình ảnh bà Trần Thị Ngọc Xuân, phóng ảnh bản thông báo xử án của tòa án ở Sài Gòn, thì không ai biết có vụ việc dù bản thông báo nói “Vụ án được xét xử công khai.”
Phiên tòa dự trù diễn ra hồi Tháng Mười Một, 2021, nhưng đã bị hoãn vì “trả hồ sơ điều tra bổ sung.” Nay hoãn thêm lần nữa vì sức khỏe của bà Xuân, chưa biết bao giờ sẽ xử lại.

Trong một lần trả lời phỏng vấn của đài Á Châu Tự Do (RFA), Luật Sư Nguyễn Văn Miếng nói: “Bà Xuân nói rằng là em không có biết cái chuyện lật đổ, em hoàn toàn không có ý thức về cái chuyện lật đổ, em chỉ thấy rằng là những cái thông tin em phổ biến cho mọi người, là phổ biến đến những người dân nghèo. Họ nói rằng là họ giúp đỡ những người nghèo và do đó em là người phổ biến chuyện đó để xem xem những người nghèo đó họ có được giúp đỡ gì không. Cho nên khi bị bắt và họ nói rằng là em phạm tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân thì em sợ lắm, em không biết là tại sao mình lại phạm cái tội tày trời đến như vậy, và khi là biết là mức án đến tử hình thì bà ấy càng sợ nữa.”
Bà Xuân xác nhận bà chỉ gặp và biết một người cùng bị bắt trong vụ này là ông Nguyễn Thanh Xoan, còn những người kia thì bà hoàn toàn không biết. Công an CSVN xưa nay vẫn quen thói tra tấn nhục hình để bắt người ta khai. Khi bị tra tấn quá đau đớn chịu không nổi, người ta đành nhìn nhận theo lời mớm cung của điều tra viên. Một số tử tù thoát chết từng kể lại trên mặt báo chí của chế độ mấy năm gần đây. (TN) [qd]












































































































































