Friday, April 26, 2024

HRW lên án CSVN dối trá khi tuyên bố ‘tôn trọng dân chủ’

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế Human Rights Watch (HRW) lên án nhà cầm quyền CSVN là “dối trá” khi tuyên bố “tôn trọng dân chủ.”

Hôm 4 Tháng Giêng, ông Phil Robertson, phó giám đốc Châu Á của tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền (HRW) ra một bản tuyên bố phổ biến trên Facebook nói rằng các ông Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn chỉ bày tỏ quan điểm phê phán mà nhà cầm quyền không muốn nghe. Các ông sẽ đối diện với bản án nhiều năm tù.

Nhóm anh em dân chủ Đak Lak đồng hành cùng các nhà báo độc lập. (Hình: FB)

“Nhà nước Việt Nam tuyên bố tôn trọng dân chủ, nhưng đó là lời nói dối. Dân chủ chết khi không có tự do biểu cảm và báo chí, và công việc của các nhà báo công dân độc lập như ba người này dám phơi bày sự trục trặc và đòi hỏi cải cách để chấm dứt việc lạm dụng quyền lực,” ông Robertson nói.

Ông Phạm Chí Dũng, 54 tuổi, chủ tịch Hội Nhà Báo Độc Lập, ông Nguyễn Tường Thụy, 69 tuổi, phó chủ tịch và ông Lê Hữu Minh Tuấn, 31 tuổi, một quản trị viên của báo mạng “Việt Nam Thời Báo,” cơ quan ngôn luận của Hội Nhà Báo Độc Lập.

Cả ba ông đã bị công an bắt vào các dịp khác nhau ở các địa phương khác nhau nhưng đưa ra xử án ở Sài Gòn vào ngày 5 Tháng Giêng, 2021, nhằm dằn mặt phong trào đòi hỏi tự do báo chí, nhân quyền trước đại hội đảng vào cuối tháng này.

Bà Phạm Thị Lân, vợ ông Nguyễn Tường Thụy, cho hay trên trang Facebook cá nhân rằng bà đến trụ sở tòa án thành phố Sài Gòn ngày 4 Tháng Giêng, yêu cầu trả lời bằng văn bản về lá đơn bà đòi cấp cho để vào dự khán phiên xử. Nhân viên tòa án vẫn chỉ nói loanh quanh và không được trả lời theo đúng luật. Nói khác, an ninh CSVN cho hay không cho bà vào dự khán phiên xử chồng bà vẫn không có gì cụ thể.

Ngày 17 Tháng Mười Một, 2020, năm cơ quan độc lập của Liên Hiệp Quốc công bố văn thư chất vấn CSVN về việc bốn thành viên của Hội Nhà Báo Độc lập Việt Nam và hai thành viên thuộc nhà xuất bản Tự Do bị bắt giữ, sách nhiễu. Họ đòi nhà cầm quyền cung cấp thông tin về cơ sở pháp lý, giải thích lý do và một số thông tin khác có liên quan đến các cá nhân, tổ chức trên.

Văn thư vừa kể viết rằng: “Chúng tôi bày tỏ mối quan ngại sâu sắc liên quan đến việc báo cáo tội phạm hóa, sách nhiễu và đe dọa các nhà báo, nhân viên hoặc những người ủng hộ Hội Nhà Báo Độc lập Việt Nam và nhà xuất bản Tự Do, cũng như việc các thành viên trong gia đình họ bị đe dọa. Những cá nhân này dường như bị nhắm đến vì đã thực hiện quyền tự do ngôn luận và lập hội, cũng như bảo vệ quyền con người.”

Tháng Sáu, 2020, các tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền và Hội Luật Gia Quốc Tế đã gửi cho chế độ Hà Nội văn thư đòi “trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện Tiến Sĩ Phạm Chí Dũng, ông Nguyễn Tường Thuỵ và ông Lê Hữu Minh Tuấn” đồng thời đòi hỏi “chấm dứt quấy rối các nhà hoạt động xã hội dân sự.”

Trong lời tuyên bố trên Facebook trước phiên tòa ngày 5 Tháng Giêng, ông Robertson nói rằng: “Nếu đảng thống trị quá yên tâm trong lãnh đạo của mình, thì nên chứng tỏ sự tự tin của mình bằng cách tôn trọng quyền dân sự và chính trị, chấm dứt sự kiểm soát chặt chẽ của báo chí, và cho phép các nhà báo độc lập tự do lên tiếng ý kiến của họ thay vì bịt miệng họ bằng cách bắt giữ và phạt tù dài hạn. Nhưng như chúng ta đều biết, Việt Nam là một chặng đường dài từ sự thay thế đó, quyền tôn trọng thực tế.”

Ba nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng (phải) Nguyễn Tường Thụy (giữa) và Lê Hữu Minh Tuấn. (Hình: Internet)

Tiến Sĩ Phạm Chí Dũng là một nhà báo độc lập. Ông cộng tác với một số báo đài ngoại quốc như VOA, RFA, viết phân tích, bình luận về các vấn đề thời sự chính trị kinh tế xã hội tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Tường Thụy, trước khi trở thành một nhà báo độc lập, ông đã ở trong quân đội CSVN, tham gia cuộc chiến chống Trung Quốc hồi năm 1979. Ông và một số người nữa lập Hội Bầu Bí Tương Thân nhằm hỗ trợ hỗ trợ tài chính và tinh thần cho các tù nhân chính trị và gia đình của họ. Năm 2014, ông đến Hoa Kỳ điều trần trước Quốc Hội về việc thiếu tự do thông tin ở Việt Nam.

Lê Hữu Minh Tuấn tốt nghiệp Đại Học Đà Nẵng và là sinh viên Đại Học Luật Hà Nội. Dưới bút tên Lê Tuấn, ông đã viết về nhiều chủ đề khác nhau, trong đó có nghiên cứu sự phát triển của xã hội dân sự tại Nga, Joshua Wong và các cuộc biểu tình dân chủ ở Hồng Kông, chính trị ở Việt Nam. Ông đã tuyên bố rằng ông muốn “chiến dịch cho một xã hội tốt đẹp hơn bằng cách đóng góp một tiếng nói quan trọng trên mọi mặt trận của cuộc sống.”

Cả ba đều bị CSVN vu cho tội “Tuyên truyền chống nhà nước” với bản án có thể đến 20 năm tù.

Càng ngày, bản án áp đặt lên những người dùng ngòi bút và phản biện qua các trang facebook cá nhân chống độc tài, tham nhũng và đòi hỏi tự do dân chủ thật sự, mỗi ngày một nặng nề hơn, bất chấp sự can thiệp của các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế và các chính phủ Tây phương. (TN) [kn]

MỚI CẬP NHẬT