Thursday, April 25, 2024

Tướng công an Hữu Ước và Luật Sư Trần Đình Triển ‘leo thang’ tố cáo nhau

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 2 Tháng Mười, vụ tố cáo, kiện tụng qua lại giữa Trung Tướng Công An Hữu Ước và Luật Sư Trần Đình Triển được ghi nhận đang có chiều hướng “leo thang,” bất phân thắng bại đồng thời trên cả báo nhà nước và mạng xã hội.

Luật Sư Triển, trưởng Văn Phòng Luật Sư Vì Dân, hiện đưa một số cáo buộc nhắm vào ông Ước: Đóng vai trò trong thương vụ Mobifone-AVG, “nuốt” trọn 23,000 mét vuông đất của báo Công An Nhân Dân, nhận $2 triệu từ phi vụ một cô gái có bầu với đại gia, nhận 2.5 tỉ đồng ($108,110) từ Tập Đoàn Vingroup…

Trung Tướng Công An Hữu Ước được biết đến với danh hiệu “Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới,” từng ngồi ghế tổng cục phó Tổng Cục Chính Trị Bộ Công An, tổng biên tập báo Công An Nhân Dân, An Ninh Thế Giới, An Ninh TV…

Hồi năm 2018, công luận ồn ào khi ông Ước “khoe khoang” hình ảnh biệt phủ mà ông tự miêu tả là “khu văn hóa tâm linh” được xây dựng trên mảnh đất rộng 1.5 hécta tại Sóc Sơn, Hà Nội. Báo VietNamNet tiết lộ: “Trong không gian tâm linh, Tướng Ước xây dựng một quần thể bao gồm đình, chùa, khu thờ tự, ao cá, rất nhiều cây xanh và các phiến đá quý.”

Trong lúc vụ lùm xùm đang diễn ra với các tình tiết mới gây cấn, Báo điện tử của Đài Tiếng Nói Việt Nam dẫn lời ông Ước: “Một cá nhân không có quyền kết tội công dân khác ba lần tử hình. Tôi đã làm đơn gửi các cơ quan an ninh điều tra và tôi chờ kết quả của cuộc điều tra. Tôi đã có đầy đủ chứng cứ chứng minh ông Triển đã vu khống, bịa đặt. Về thương vụ Mobifone-AVG, AVG với tôi đâu phải là một. Tôi là một nhà văn, tôi có biết gì về kỹ thuật đâu, thì có liên quan gì đến việc mua bán giữa Mobifone và AVG? Và C03 [Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An CSVN] đã kết luận tôi không liên quan gì cả thì tại sao [ông Triển] lại vơ tôi vào…”

Trong khi đó, Luật Sư Triển viết trên trang cá nhân: “Đã có báo chí nào gặp tôi phỏng vấn và đăng công khai những chứng cứ chứng minh sai phạm và dấu hiệu tham nhũng của Hữu Ước chưa? Chính tôi bị đe dọa và xúc phạm nên buộc lòng phải sử dụng Facebook cá nhân để minh chứng cho mọi người hiểu bản chất sự việc. Hữu Ước đã từ nhà báo vào nhà tù, trở về nhà báo, nhà văn, nhà thơ, nhà đạo diễn, nhà biên kịch, họa sĩ… Nay với những chứng cứ trên đủ để đưa Hữu Ước trở lại nhà tù, với mức án cao nhất đưa ông ta về nhà mồ cho đầy đủ các loại nhà.”

Trên trang cá nhân, Luật Sư Triển cũng công khai một loạt ảnh chụp văn bản mà theo ông, để được cấp diện tích 23,000 mét vuông đất, ông Ước “đã lập danh sách khai khống tổng cán bộ nhân viên báo Công An Nhân Dân, An Ninh Thế Giới, Cảnh Sát Toàn Cầu,Văn Hóa Văn Nghệ Công An từ 180 người lên hơn 400 người để báo cáo Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội xin cấp đất xây nhà…”

Cũng liên quan đến vụ này, báo Tin Tức Việt Nam hôm 5 Tháng Chín cho hay: “Dự án xây chúng cư cho cán bộ, chiến sĩ báo Công An Nhân Dân đang trở thành ‘điểm nóng’ thời gian gần đây, do người mua nhà đã nộp tới 95% tiền nhà mà hơn 9 năm vẫn không được bàn giao. Dự án này do báo Công An Nhân Dân làm chủ dự án, được khởi công từ năm 2009, hiện đã chậm tiến độ và gây nhiều bức xúc cho cán bộ, chiến sĩ, người mua nhà.”

“Trả lời về dự án chúng cư của cán bộ, chiến sĩ báo Công An Nhân Dân xây hoài chưa xong, gây bức xúc dư luận, Thứ Trưởng Bộ Công An [CSVN] Nguyễn Duy Ngọc khẳng định bộ đã chỉ đạo kiểm tra về quá trình lập dự án, thực hiện dự án để có kết luận. Chúng tôi sẽ sớm kết luận để thông báo, đảm bảo quyền lợi của các cán bộ, chiến sĩ và sẽ xử lý những người vi phạm nếu có,” tờ báo viết, nhưng không nhắc tên ông Hữu Ước là người đứng sau vụ lùm xùm này. (T.K.)

MỚI CẬP NHẬT