TUYÊN QUANG, Việt Nam (NV) – Hôm 3 Tháng Giêng, Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Tuyên Quang đã ra thông báo kết quả xử lý vụ học sinh nhốt, ném đồ vào người cô giáo ở trường trung học cơ sở Văn Phú, huyện Sơn Dương, đến ngất xỉu.
Theo đó, kỷ luật cảnh cáo nữ giáo viên Phan Thị Hằng, 38 tuổi, dạy môn Âm Nhạc tại trường Văn Phú, vì “ứng xử chưa bảo đảm tính sư phạm.”

Bà Hằng là nạn nhân bị học sinh lớp Bảy của trường Văn Phú ép vào tường thách thức, chửi bới và ném đồ vào người đến ngất xỉu, hôm 29 Tháng Mười Một, 2023, gây phẫn nộ công luận.
Báo Tuổi Trẻ dẫn kết luận cho biết bà Hằng “có lời nói và hành vi xúc phạm, cầm giày đuổi theo và vung tay về phía học sinh.” Ngoài ra, trong quá trình công tác, bà Hằng “có phát ngôn không chuẩn mực với đồng nghiệp và học sinh, ứng xử chưa bảo đảm tính sư phạm.”
“Các hành vi trên vi phạm quy định về đạo đức nhà giáo, những điều viên chức không được làm, ảnh hưởng xấu, nghiêm trọng đến hình ảnh nhà giáo, môi trường giáo dục và tình hình an ninh trật tự địa phương,” theo kết luận của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Tuyên Quang.
Liên quan đến sự việc, ông Trần Duy Sáng, hiệu trưởng trường Văn Phú, cũng bị kỷ luật cảnh cáo và bị chuyển công tác. Song, Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Tuyên Quang không cho biết thông tin cụ thể, chỉ nêu ông Sáng “nhận nhiệm vụ mới phù hợp.”
Ông Sáng bị cáo buộc “chưa chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ đúng chức trách, thẩm quyền được giao, gây mất đoàn kết trong cơ quan và giữa giáo viên với học sinh.” Khi sự việc xảy ra, ông Sáng “chưa giải quyết kịp thời, không dứt điểm, chậm trễ báo cáo nên gây hậu quả nghiêm trọng, khiến dư luận bức xúc, ảnh hưởng lớn tới uy tín, danh dự của cơ quan và ngành giáo dục.”
Những học sinh liên quan bị đình chỉ học một tuần. Trường và địa phương chịu trách nhiệm “nhắc nhở, hỗ trợ để các em khắc phục khuyết điểm.”
Theo báo VTC News hôm 5 Tháng Mười Hai, các đoạn video clip ghi lại cảnh bà Hằng cho thấy, sau khi kết thúc tiết dạy âm nhạc đã bị nhóm học sinh hỗn xược chửi tục, ném giấy rác vào người và dồn vào góc lớp rồi hò reo, cười đùa, xúc phạm… Thậm chí, học sinh tấn công, khóa cửa không cho cô giáo ra ngoài, ngang nhiên ném giấy lên mặt và nhét rác vào cặp khiến bà Hằng khó chịu.
Trong cảnh hỗn loạn, nhiều chiếc dép được ném liên tục vào người bà Hằng. Khi bà này cầm dép lên hỏi ai đã ném mình thì không ai trả lời. Sau đó, một chiếc dép ném trúng trán khiến bà Hằng choáng váng vài giây rồi lăn ra ngất xỉu.
Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội, công luận tỏ ra phẫn nộ trước hành vi hỗn láo, ngang ngược của nhóm học sinh này.

Tuy nhiên, nói với báo đài trong nước, ông Bùi Xuân Lượng, chủ tịch xã Văn Phú, huyện Sơn Dương, cho biết “chuyện xuất phát từ hai phía.”
Theo ông Lượng, bà Hằng nhiều lần có phát ngôn “chợ búa,” không chuẩn mực khi giao tiếp với học sinh. Bà này cũng mới bị trường cảnh cáo vì hành vi này.
Về phần mình, nói với báo Lao Động, bà Hằng cho biết bản thân hoang mang, sốc khi xảy ra sự việc.
“Tôi phải uống thuốc điều trị trầm cảm từ năm 2020. Tình trạng sau đó đã được cải thiện nhiều. Tuy nhiên, khi sự việc tại trường xảy ra thì rất mệt mỏi, phải tiếp tục uống thuốc trầm cảm. Giờ đây, tôi không ăn không ngủ được, sút mất 2 kg. Nếu nhà trường vào cuộc giải quyết từ sớm thì sự việc đã không ra nông nổi này,” bà Hằng nói.
Cũng theo bà Hằng, các học sinh thường xuyên chửi bới, giật tóc, thậm chí ném dép, lấy gậy chọc vào vùng kín của bà.
“Là giáo viên, đi dạy mà không được các học sinh tôn trọng thì thật sự rất buồn,” bà Hằng nói. (Tr.N) [qd]
























































































































































