Tuesday, May 7, 2024

Sau khi giải phẫu thẩm mỹ ở Hà Nội, một phụ nữ chết bất thường

THÁI NGUYÊN, Việt Nam (NV) – Sau khi giải phẫu thẩm mỹ hút mỡ bụng, mỡ lưng và bơm mông tại một bệnh viện ở quận Đống Đa, Hà Nội, một phụ nữ ở xã Phượng Tiến, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, đã chết bất thường.

Báo Tuổi Trẻ hôm 18 Tháng Mười dẫn tin từ Công An Huyện Định Hóa cho biết đã nhận được thư tố cáo của ông Phan Thanh Dương, ở xã Phượng Tiến, yêu cầu điều tra nguyên nhân thiệt mạng của chị PTDA, 30 tuổi, con gái của ông.

Phúc trình nhanh của Công An Huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, về vụ chết người. (Hình: Lao Động)

Theo đó, hôm 26 Tháng Chín vừa qua, chị DA đến bệnh viện Đa Khoa Hà Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội, để giải phẫu thẩm mỹ hút mỡ bụng, mỡ lưng và bơm mông.

Ba hôm sau, chị DA xuất viện và về nhà tại xã Phượng Tiến, trong tính trạng “sức khỏe bình thường.”

Tuy nhiên đến hôm 15 Tháng Mười, chị DA “có biểu hiện mệt mỏi,” gia đình đã đưa chị đến nơi thực hiện giải phẫu khám, sau đó chuyển lên bệnh viện A Thái Nguyên điều trị.

Đến trưa 16 Tháng Mười, thấy sức khỏe không khả quan, gia đình xin chuyển chị DA đến bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên.

Thế nhưng tối hôm sau 17 Tháng Mười, chị DA được bác sĩ tiên lượng xấu, do đó gia đình đã đưa chị về nhà. Đến khuya cùng ngày thì chị DA chết.

Đây không phải là lần đầu các bệnh viện, cơ sở sửa sắc đẹp ở Việt Nam làm chết người hoặc gây biến chứng cho khách.

Theo báo Thanh Niên hôm 28 Tháng Sáu, thông qua mối quan hệ quen biết, chị TTL, 27 tuổi, ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, liên lạc với cơ sở thẩm mỹ có trụ sở nằm trên đường Nguyễn Trãi, phường 9, thành phố Cà Mau, để bơm chất filler nâng ngực.

Sau khi thỏa thuận, sáng 27 Tháng Sáu, chị L. đến khách sạn DN, trên đường Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10, Sài Gòn, để tiến hành bơm chất làm đẹp.

Nạn nhân TTL ở Cà Mau, được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã chết. (Hình: Sài Gòn Giải Phóng)

Khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, chị L. được chích thuốc để chuẩn bị bơm chất filler nâng ngực. Tuy nhiên, ngay sau chích thuốc thì người chị L. tím tái, sùi bọt mép… và được đưa đến bệnh viện Đa Khoa Vạn Hạnh cấp cứu, song chị L. đã chết.

Theo người nhà nạn nhân cho biết do thấy cái chết của L. bất thường nên bệnh viện Đa Khoa Vạn Hạnh đã báo với cơ quan hữu trách.

Tiếp nhận thông tin, nhà chức trách quận 10 đến hiện trường. Sau khi lấy lời khai của những người có liên quan, giảo nghiệm tử thi, cơ quan hữu trách bàn giao thi thể chị L. cho người nhà đưa về quê an táng.

Hôm 28 Tháng Sáu, gia đình đã đưa thi thể chị L. về Cà Mau an táng theo phong tục địa phương. Chị L, qua đời để lại ba con, nhỏ nhất mới 4 tuổi và lớn nhất mới 11 tuổi.

Sau khi xảy ra sự việc, cơ sở thẩm mỹ làm đẹp cho chị L. trên đường Nguyễn Trãi, thành phố Cà Mau, đã nhanh chóng đóng cửa, tháo dỡ bảng hiệu, bỏ trốn. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT