HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tòa Án Hà Nội vừa bác đơn kiện Sở Văn Hóa-Thể Thao ở Hà Nội của công ty Vietart về vụ cơ quan này gây khó dễ cho buổi trình diễn vở cải lương “Tiếng Trống Mê Linh.”
Vở cải lương kinh điển về cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng chống giặc Tàu được trình diễn hồi Tháng Mười năm ngoái, quy tụ các diễn viên Ngọc Huyền, Kim Tử Long…

Theo báo VietNamNet hôm 2 Tháng Tám, hồi đầu Tháng Tám năm ngoái, công ty Vietart nộp đơn xin phép biểu diễn chương trình “Ngôi Sao Phương Nam 10: Tiếng Trống Mê Linh” tại Hà Nội.
Mãi đến hôm 3 Tháng Mười, 2022, chín ngày trước buổi diễn, Sở Văn Hóa Hà Nội mới thông báo chấp thuận.
Do vậy, công ty Vietart không còn đủ thời gian làm truyền thông, quảng cáo trên băng rôn, cũng như không thể bán vé lấp đầy khán phòng.
Theo báo VNExpress, hai đêm biểu diễn vở cải lương nêu trên dự định bán 1,100 vé nhưng cuối cùng chỉ bán được 200 vé, thu về 200 triệu đồng ($8,425). Số vé còn lại do không bán được, doanh nghiệp phải mang đi biếu, tặng.
Ngoài ra, công ty này còn bị Sở Văn Hóa yêu cầu tổng duyệt trên sân khấu tổ chức chương trình nhạc trẻ trước ba ngày, thay vì cùng ngày hoặc trước một ngày so với thời điểm biểu diễn theo thông lệ. Việc này khiến “đội” chi phí sản xuất cho doanh nghiệp, vì hầu hết các diễn viên đều phải đổi lịch bay từ Sài Gòn ra Hà Nội.
“Họa vô đơn chí,” theo báo Tuổi Trẻ, tuy đây là vở cải lương kinh điển, đã được trình diễn nhiều lần trước đây, Sở Văn Hóa Hà Nội lại yêu cầu chỉnh sửa kịch bản, cụ thể là “chỉnh sửa một số từ ngữ, lời thoại cho phù hợp với… văn hóa miền Bắc, về cách thức xưng hô, hay phong cách nhân vật.”
Tại phiên tòa, Sở Văn Hóa Hà Nội được ghi nhận vắng mặt.
Trong khi đó, công ty Vietart yêu cầu sở này bồi thường thiệt hại 672 triệu đồng ($28,309), bồi thường thiệt hại danh dự tượng trưng 1,000 đồng (5 cent) và xin lỗi công khai trên các phương tiện truyền thông.
“672 triệu hay kể cả tòa tuyên 1 đồng, tôi cũng đồng ý. Bởi khi đứng ở đây, trước tòa, điều chúng tôi cần hơn hết là sự công bằng, không chỉ cho mình mà còn là tiền lệ cho các doanh nghiệp khác,” bà Đoàn Thúy Phương, tổng giám đốc công ty Vietart, nói trước tòa.
Bà Đoàn Thúy Phương nói mình đã biết trước phán quyết sơ thẩm và sẽ kháng cáo.

VNExpress dẫn lời Luật Sư Hoàng Văn Hướng, người bảo vệ quyền lợi cho Vietart: “Chỉ khi vào đường cùng doanh nghiệp mới đi kiện cơ quan nhà nước, nên vụ kiện hành chính này là rất hiếm. Doanh nghiệp kiện cũng vì muốn văn minh, minh bạch, khách quan hơn chứ không có ý đồ gì.”
Vở “Tiếng Trống Mê Linh” công diễn lần đầu năm 1977 ở Sài Gòn, gắn liền với tên tuổi cố nghệ sĩ Thanh Nga. (N.H.K) [qd]





























































































































