Wednesday, April 17, 2024

Lộ ảnh dàn cảnh công an ‘giải cứu thí sinh đi thi trễ’ ở Hà Giang?

HÀ GIANG, Việt Nam (NV) – Mạng xã hội hôm 26 Tháng Sáu cho thấy hình ảnh trái ngược với hình được công bố trên báo nhà nước để tuyên truyền về một công an hai năm liền “giải cứu” thí sinh trễ giờ thi tú tài.

Báo Tuổi Trẻ cùng ngày tường thuật: “Thí sinh Trần Thị Yến, tỉnh Hà Giang cho biết do ôn thi muộn nên ngủ quên. Nhờ có hai viên công an đến đánh thức và đưa Yến đến điểm thi, nếu không Yến có thể bị muộn giờ và không được vào thi.”

Tờ báo cho biết thêm “công an tốt bụng” trong hình là Đại Úy Vũ Đức Lợi, phó trưởng Công An phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, người được giao đảm bảo an ninh tại kỳ thi tú tài quốc gia năm 2019 tại điểm thi ở trường Trung Học Phổ Thông Lê Hồng Phong.’

Điều ly kỳ là cũng theo Tuổi Trẻ, trong kỳ thi tú tài năm ngoái, ông Lợi cũng giúp một thí sinh khác “bị hư xe giữa đường đến điểm thi kịp thời gian”.

Hình được công bố trên các báo nhà nước về cùng vụ việc. (Hình: Tuổi Trẻ)

Trong khi đó, Facebook Thao Teresa post lại ảnh của báo Tiền Phong chụp ông Lợi và học sinh Trần Thị Yến dưới một góc chụp khác để lộ cảnh có một số người cầm máy ảnh, trong đó có đồng phục đoàn TNCS, đồng loạt chĩa ống kính vào hai nhân vật chính.

Có thể là do trong lúc đăng một loạt ảnh về “cử chỉ đẹp” của ông Lợi trong bài viết “Hà Giang: Cảnh sát hú còi xe chuyên dụng hộ tống thí sinh ngủ muộn đến điểm thi”, ban biên tập báo Tiền Phong đã sơ suất, để lọt tấm ảnh này vì không để ý đến bối cảnh lộ rõ vẻ dàn dựng.

Bà Thảo Teresa, từng là nhà hoạt động ở Hà Nội, bình luận trên trang cá nhân: “Đây là hình ảnh chiến sĩ công an chở thí sinh đi dự thi khi thí sinh bị muộn giờ. Và tất nhiên, cả ê kíp diễn xuất để quay chụp nhằm mục đích đưa lên các phương tiện truyền thông để tuyên truyền ca ngợi chế độ, ca ngợi các chiến sĩ công an của đảng và nêu bật lên sự “tử tế” của các anh.
Lúc nào họ cũng diễn sâu thật sâu. Công an tử tế hay khốn nạn thì hỏi dân là biết ngay.”

Trong một vụ “công an tốt” tương tự, báo Thanh Niên hôm 25 Tháng Sáu đăng ảnh đại úy Lữ Minh Trung, công tác tại Đội An Ninh, Công An thành phố Bạc Liêu, cõng một thí sinh bị xương thủy tinh tham gia kỳ thi tú tài.

Tờ báo mô tả hình ảnh này “khiến cộng đồng mạng không ngớt lời khen ngợi”.

Trước hai vụ này, liên tiếp có nhiều vụ báo nhà nước đăng ảnh, clip cho thấy các công an viên ở các địa phương tại Việt Nam giúp đỡ nạn nhân tai nạn giao thông, người lớn tuổi, người tàn tật trong lúc họ qua đường hoặc bị ngã… cùng nhiều mỹ từ ca ngợi nghĩa cử của công an. Tuy vậy, hầu hết các vụ việc đều bị ép phê ngược khi cộng đồng mạng đăng ảnh vạch trần đó là những vụ dàn dựng chụp hình để tuyên truyền. (T.K.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT