Lốc xoáy kinh hoàng đánh sập 24 căn nhà ở Kiên Giang

KIÊN GIANG, Việt Nam (NV) – Lốc xoáy và mưa lớn đã làm cho nhiều cây xanh đổ ngã và hàng chục căn nhà của người dân ở huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang, bị sập, tốc mái.

Theo báo Tiền Phong, chiều tối 27 Tháng Tư, trời kéo mây đen và cảnh vòi rồng (hay còn gọi lốc xoáy) xuất hiện kéo dài khoảng 10 phút quét qua ba xã Tân Thạnh, Đông Hưng A và Thuận Hòa, huyện An Minh, đã cuốn phăng nhiều cây xanh đổ ngã, làm 24 căn nhà sập và tốc mái.

Cơn lốc xoáy với sức tàn phá mạnh quét qua huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. (Hình: Phương Vũ/VNExpress)

Tối cùng ngày, cộng đồng mạng xã hội “Chợ An Minh-Kiên Giang 68” cũng đã đăng tải đoạn video clip ngắn của người dân địa phương quay lại, cho thấy cảnh một vòi rồng trắng cao cả trăm mét, trông rất hãi hùng và rồi kèm theo mưa lớn, gió mạnh.

Cô Như, một người dân ở huyện An Minh, cho biết gió rất mạnh xoáy từ phía sau nhà ra phía trước kéo theo tôn bay, nhiều vật dụng trong nhà bị cuốn mất, hư hỏng. Rất may không có thiệt hại về người.

Sau khi cơn lốc xoáy đi qua, cơ quan hữu trách huyện An Minh đã đến hiện trường giúp người dân thu gom tài sản, dọn dẹp nhà cửa đổ nát và thống kê thiệt hại.

Theo báo Tuổi Trẻ, trước đó, khu vực vùng biển phường An Thới, thành phố Phú Quốc, cũng xuất hiện vòi rồng lớn hàng trăm mét sau cơn mưa, quét qua khu vực có nhiều tàu, thuyền đang hoạt động, song rất may không gây ảnh hưởng đến nhà cửa, tàu thuyền của người dân.

Vào thời kỳ chuyển mùa và đầu mùa mưa, tại miền Tây dông lốc, sét thường xuất hiện ở nhiều nơi.

Cảnh vòi rồng lớn quét qua huyện An Minh được người dân dùng điện thoại quay lại. (Hình: Tuổi Trẻ)

Trước đó, trưa 13 Tháng Mười Hai, 2024, một trận lốc xoáy xảy ra bất ngờ và kéo dài khoảng 15 phút, xảy ra ở xã Mỹ Bình và Mỹ Quới, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng, làm 64 căn nhà bị thiệt hại. Trong đó, 15 căn sập hoàn toàn, 49 căn tốc mái, hư hỏng. Dông lốc cũng khiến ba người bị thương, nhiều cây cối tại khu vực cũng bị gãy đổ, chắn ngang đường, gây cản trở giao thông.

“Lúc đó, bà con chỉ biết gọi nhau trốn trong nhà chứ không dám ra ngoài. Vật dụng bay tứ tung nhìn rất sợ,” cô Ngọc Huệ ở xã Mỹ Quới, kể với báo VNExpress.

Theo lời kể của người dân, lốc xoáy quét qua đã cuốn phăng nhà cửa, ngoài trời tôn bay tứ tung trông rất kinh hoàng. (Tr.N) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT