BÌNH THUẬN, Việt Nam (NV) – Tiệc cưới vừa bắt đầu thì cơn lốc xoáy bất ngờ xuất hiện thổi tung rạp, khiến hàng trăm khách tham dự bỏ chạy tán loạn.
Theo báo Thanh Niên, trận lốc xoáy bất ngờ ập đến vào trưa 21 Tháng Hai, khi đám cưới của gia đình ông Mang Văn Đ., ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, mới bắt đầu làm lễ với sự tham dự của hàng trăm người.

Rạp cưới được gia đình thuê từ dưới xuôi mang lên, dựng ngoài trời, ngay sát nhà. Khi đó, lốc xoáy làm rạp cưới bay tung tóe, dính vào một trụ điện hạ thế rồi đổ sập xuống đám cưới, khiến hàng trăm khách bị bất ngờ và hoảng loạn tháo chạy. Các thanh sắt của rạp cưới quật từ trên cao xuống làm cho 15 người bị thương.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, tổ điện thuộc Điện Lực Bình Thuận trú tại Hàm Thuận Nam đã đóng điện, không để xảy ra tai nạn về điện.
Một lãnh đạo bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bình Thuận cho biết các nạn nhân chủ yếu bị xây xước nhẹ ở đầu và mặt, hiện đang được bệnh viện cho chụp CT sọ não để kiểm tra, trước khi cho xuất viện.
Ông Nguyễn Văn Sông, chủ tịch xã Hàm Cần, cho biết trận lốc xoáy thổi tung rạp đám cưới là “việc hy hữu,” bởi vì chưa bao giờ xã Hàm Cần xảy ra hiện tượng lốc xoáy mạnh như vậy.
“Đến chiều cùng ngày, phần lớn nạn nhân đã xuất viện, bảy người bị thương nhẹ được giữ lại điều trị,” ông Sông cho biết thêm. (Tr.N) [qd]










































































