LONG AN, Việt Nam (NV) – Sau nhiều tháng “bị treo,” cây cầu do anh nông dân nghèo tự vay tiền bắc vào “ốc đảo” được người dân đồng ý giữ lại và ngăn cản không cho chính quyền xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc đập bỏ.
Theo báo Tuổi Trẻ, tối 24 Tháng Hai, 2020, ông Nguyễn Tuấn Thanh, chủ tịch huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An), cho biết huyện đang xem xét, tiến hành các thủ tục để có thể giữ lại công trình cầu bêtông bắc qua rạch Bào Sình do ông Nguyễn Văn Thiện (38 tuổi, ở ấp Vĩnh Thạnh, xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc) tự bắc để đi ra đường Nguyễn Thị Nga.
Theo đó, ông Thanh đã chỉ đạo xã Phước Vĩnh Đông tổ chức lấy ý kiến người dân địa phương. Nếu đa số đồng thuận không tháo dỡ, chính quyền xã sẽ giữ lại cây cầu để gia đình anh Thiện đi lại, sinh hoạt thuận tiện dễ dàng.
“Điều cần lưu ý là cá nhân anh Thiện phải cam kết nếu sau này có giải tỏa mặt bằng thì không được bồi thường. Về mức phạt, Ủy Ban Nhân Dân huyện “cân nhắc để miễn hoặc giảm, do hoàn cảnh anh này hiện tại rất khó khăn,” ông Thanh nói với báo Thanh Niên.
Trong một diễn biến khác, chiều cùng ngày Ủy Ban Nhân Dân xã Phước Vĩnh Đông đã mời người dân ấp Vĩnh Thạnh họp lấy ý kiến về sự tồn tại của cây cầu. Kết quả, 100% người dân có mặt đều đồng ý giữ lại cây cầu.
“Chúng tôi mong muốn điều này lâu rồi, ai cũng đề nghị để cầu đó cho mọi người đi lại chứ tháo dỡ họ sẽ gặp nhiều trở ngại,” một người dân nói.

Trước đó, ngày 16 Tháng Hai, trong khi số phận cây cầu đang bị “treo lơ lửng” thì chính quyền xã Phước Vĩnh Đông phân công gần 20 người đến tháo dỡ những tấm đan đã lót hoàn thành trên mặt cầu. Thấy sự việc khá căng thẳng, anh Thiện gặp trực tiếp trưởng công an xã xin để cây cầu này tồn tại cho con em đi học, khỏi phải đi vòng vào phần bờ ruộng của các gia đình xung quanh. Tuy nhiên, cán bộ xã cho biết “vẫn phải tháo dỡ cầu.”
Nghe tin, khoảng 60 người dân kéo đến ngăn cản. Một số thanh niên lên cầu ngồi luôn trên đó quyết không rời đi nếu lực lượng hữu trách cương quyết tháo dỡ. Trước sự việc này, thấy không thể tiếp tục tháo dỡ cầu, đoàn cán bộ của xã Phước Vĩnh Đông phải tạm dừng để tránh xung đột với người dân gây lớn chuyện.
Chưa chịu “buông,” đến ngày 20 Tháng Hai, Ủy Ban Nhân Dân xã Phước Vĩnh Đông mời anh Thiện lên làm việc. Tại đây, cán bộ Phòng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn huyện Cần Giuộc, cùng cán bộ địa chính xã đã lập biên bản giao quyết định xử phạt “Vi phạm hành chính” có thay đổi một số nội dung của quyết định lần 1, nhưng quyết giữ nguyên mức phạt 40 triệu đồng ($1,723). Song, anh Thiện năn nỉ: “Gia đình tôi quá nghèo nên xin chính quyền phạt chừng 5 triệu đồng ($215) thôi, sau đó cho tồn tại cây cầu để mọi người qua lại.”
Trước đó báo chí Việt Nam đã đưa tin, để vào nhà hoặc ra đường anh Thiện buộc phải lội qua con kênh Bảo Sinh nằm sâu trong cánh đồng và cuối nguồn nước không có xuồng ghe lưu thông, dòng nước chủ yếu phục vụ tưới tiêu cho cánh đồng lúa nơi đây.
Thấy quá bất tiện và sợ con, cháu xảy ra việc khi lội qua kênh, anh Thiện đã chạy đi mượn tiền rồi tự ý xây cầu mà không báo chính quyền xã. Đến lúc cầu xây sắp hoàn thành thì Ủy Ban Nhân Dân xã Phước Vĩnh Đông phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính và đình chỉ thi công. Sau đó, Ủy Ban Nhân Dân huyện Cần Giuộc ra quyết định phạt anh Thiện 40 triệu đồng($1,723).
Hay tin anh Thiện được giữ lại cây cầu bắc vào “ốc đảo,” một số mạnh thường quân đã lên tiếng: “Chúng tôi sẽ hỗ trợ kinh phí giúp anh Thiện hoàn thành cây cầu khi nó chính thức được tồn tại.”
Nói với báo Tuổi Trẻ về sự việc, Luật Sư Nguyễn Ngô Quang Nhật, Đoàn Luật Sư ở Sài Gòn, cho rằng hiện nay tại các địa phương đang có phong trào vận động xã hội hóa xây dựng cầu, đường nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, qua đó góp phần xây dựng “Nông Thôn Mới.”
Do vậy, việc ông Thiện tự bỏ tiền ra xây dựng cầu lẽ ra nên được chính quyền huyện Cần Giuộc xem xét, hướng dẫn thủ tục cũng như tạo điều kiện để thực hiện cho đúng nhằm tránh sai phạm dẫn đến lãng phí.
Hiện ông Thiện đã nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nhưng ông Thiện cũng như các gia đình đi qua cây cầu này có thể làm đơn trình bày hoàn cảnh của mình và đề nghị nguyện vọng gởi đến chính quyền các cấp để xem xét thêm. (Tr.N)



























































