Mâu thuẫn, một ông ở Tuy Hòa đâm chết người tình của mẹ

ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Sau khi xảy ra mâu thuẫn, một ông ở xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk, bị con trai của người tình đâm chết.

Theo báo Tuổi Trẻ, hôm 12 Tháng Giêng, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An Tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ nghi can Nguyễn Văn Khôi, 27 tuổi, ở phường Tuy Hòa, để điều tra về tội “giết người.”

Xe cứu thương đến hiện trường ở xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk, đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. (Hình: Cẩm Duyên/Tuổi Trẻ)

Trước đó, khoảng 9 giờ 55 phút cùng ngày, người dân ở hẻm 12 đường Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa, nhìn thấy một ông chạy từ trong căn nhà ở đầu hẻm ra đường lớn thì gục ngã, bên phải vùng cổ có vết thương bị đâm, chảy máu rất nhiều.

Nhận được tin báo, Công An Phường Tuy Hòa đến hiện trường đưa nạn nhân đi bệnh viện Đa Khoa Phú Yên cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, mất nhiều máu nên người này đã không qua khỏi.

Qua điều tra, công an xác định nạn nhân là ông Nguyễn Ngọc Th., 62 tuổi, ở thôn Diêm Hội, xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk.

Ông Th. là người tình của bà Phạm Thị Mộng T., chủ nhân căn nhà xảy ra sự việc, cũng là nơi ông Th. thường hay lui tới.

Trước khi xảy ra sự việc khoảng 15 phút, hàng xóm với bà T. nghe có tiếng cãi vã gay gắt bên trong nhà, vài phút sau thì ông Th. chạy ra khỏi nhà với vết thương bị đâm ở cổ, máu chảy dọc theo con hẻm ra đến đường chính.

Phát hiện sự việc, người dân trực tiếp dò hỏi thì nghi can Nguyễn Văn Khôi tự nhận mình là người đã cầm dao đâm người tình của mẹ.

Sau khoảng nửa giờ truy tìm, Công An Phường Tuy Hòa đã bắt giữ nghi can Khôi khi anh ta đang ở nhà người thân tại đường Nguyễn Tất Thành, phường Tuy Hòa.

Kết quả kiểm tra cho thấy, trong cơ thể của nghi can Khôi không có chất ma túy và nồng độ cồn.

Bước đầu, nghi can Khôi khai nhận trong lúc đang chơi đùa với hai con chó tại sân nhà thì ông Th. đến, dẫn chó nhốt vào lồng. Bực tức nên anh ta lấy dao đâm ông Th.

Hiện trường vụ án mạng cháu giết chú ở thôn Thạch An, xã Bình Chương, tỉnh Quảng Ngãi. (Hình: Dân Trí)

Trong một vụ án tương tự, cùng ngày, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An Tỉnh Quảng Ngãi đã bắt giữ nghi can Phạm Quyền, 44 tuổi, ở xã Bình Chương để điều tra về tội “giết người.”

Theo báo Dân Trí, nạn nhân là ông PQĐ, 81 tuổi, chú ruột của nghi can Quyền.

Trước đó, hôm 8 Tháng Giêng, người dân phát hiện ông Đ. nằm bất động trên đoạn đường trước nhà tại thôn Thạch An, xã Bình Chương, trong tình trạng vùng đầu có nhiều vết thương lớn.

Nhận tin báo, Công An Xã Bình Chương đã đưa ông Đ. đi cấp cứu, đồng thời khám nghiệm hiện trường để điều tra sự việc.

Qua điều tra khám nghiệm hiện trường, công an xác định nghi can Phạm Quyền là kẻ thủ ác.

Khai với công an, nghi can Quyền cho rằng trong lúc làm đường bê tông đã xảy ra mâu thuẫn với ông Đ. Trong lúc bực tức, ông ta đã dùng cuốc đánh liên tiếp vào người và đầu chú ruột rồi bỏ đi.

Bị đánh, ông Đ. ngã xuống đường bất tỉnh. Được đưa đi cấp cứu với chẩn đoán “chấn thương sọ não, gãy xương sườn,” hai ngày sau nạn nhân đã qua đời tại bệnh viện. (Tr.N) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT