Lũ tiếp tục uy hiếp Miền Trung, chợ ngập tới nóc, quan tài phải để trên ghe

HUẾ, Việt Nam (NV) – Nước hồ thủy điện đua nhau xả lũ, cộng với mưa lớn liên tục đã khiến nhiều nơi ở miền Trung Việt Nam như Huế, Đà Nẵng, và cả Khánh Hòa (tỉnh Ninh Thuận cũ), ngập sâu, nhiều căn nhà, khu chợ bị nhấn chìm trong biển nước.

Tại Huế, từ sáng 17 Tháng Mười Một, nước lũ trên sông Hương dâng cao khiến hàng loạt tuyến đường tại trung tâm thành phố bị ngập lụt.

Quan tài cụ bà Nguyễn Thị Hưng ở phường Phong Điền, Huế, phải để trên chiếc ghe tránh nước lũ. (Hình: Người Lao Động)

Tại các tổ dân phố Phú Kinh, Phong Thu, Huỳnh Trúc, Đông Thái, Hưng Thái, thuộc phường Phong Điền, nước ngập sâu từ 4.5-5 mét. Tại chợ Phong Mỹ, nước ngập 2.5 mét lên tới nóc, khiến hàng hóa của tiểu thương bị thiệt hại nặng.

So với những lần trước, trong đợt lụt thứ tư này người dân Huế đã cảnh giác nhưng vẫn không kịp trở tay.

Tại nhà ông Nguyễn Đăng Nhân, tổ trưởng tổ dân phố Phú Kinh Phường, phường Phong Điền, đang tổ chức tang lễ cho cụ bà Nguyễn Thị Hưng, cô ruột ông Nhân.

Đám tang dự kiến an táng vào sáng 18 Tháng Mười Một, nhưng nay nhà gặp lũ hơn 1 mét nên gia đình ông Nhân đã phải đưa quan tài cụ Hưng lên trên chiếc ghe, hai bên kẹp thêm nhiều cây tre làm phao để khỏi bị nghiêng dẫn đến lật úp.

Tương tự, mưa lớn diện rộng cùng với việc nhiều hồ thủy điện xả lũ đã khiến nước từ thượng nguồn dồn về nhanh làm vùng rốn lũ ven sông Vu Gia, sông Hoài ở Đà Nẵng lại ngập lần thứ năm.

Từ khuya 15 Tháng Mười Một, nước sông Hoài dâng cao, tràn lên gần hết tuyến đường Bạch Đằng. Nước tiếp tục chảy vào các tuyến giao với Bạch Đằng như Hoàng Văn Thụ, Lê Lợi, Châu Thượng Văn, khiến hoạt động kinh doanh gần như tê liệt.

Gần một tháng qua, phố cổ Hội An nhiều lần ngập nặng, hoạt động du lịch – nguồn thu chính của Hội An bị gián đoạn. Nhiều tuyến phố, điểm thăm viếng và dịch vụ thuyền trên sông Hoài phải tạm dừng, lượng du khách giảm rõ rệt, các cửa hàng mở bán cầm chừng do lo ngại lũ lên bất ngờ.

Điều khá bất ngờ là tại tỉnh Khánh Hòa, mưa lớn đã làm nhiều nơi như xã Cam An, Cam Ranh và Cam Lâm… ngập lũ và sạt lở.

Đáng chú ý, phía Nam Khánh Hòa, thuộc tỉnh Ninh Thuận trước đây, trong khoảng thời gian rất dài cho đến trước 2011 hầu như không có lũ lụt.

Thế nhưng, theo báo Công An Nhân Dân, trận mưa lớn trong hai ngày vừa qua, trong đó nhiều nơi có lượng mưa vượt đỉnh trận mưa trong “trận lụt lịch sử Năm Thìn 1964.”

Cụ thể, tại Cam Phước Đông có lượng mưa 392.7 mm; Khánh Phú 274.2 mm; Thành Sơn (kế bên phía Tây Bắc Phan Rang-Tháp Chàm) 370 mm… cùng với 17/25 hồ thủy lợi xả lũ đã khiến nước sông Cái (sông Dinh) từ Ninh Sơn xuống Phan Rang đang tăng rất nhanh.

Lúc 2 giờ chiều 17 Tháng Mười Một, nước sông Dinh đoạn qua cầu Mống (cầu đường sắt) cạnh Tháp Chàm đã sắp tràn trụ cầu.

Dàn xe hơi tại Trung Tâm Dạy Lái Xe Ninh Thuận, tỉnh Khánh Hòa, bị ngập nước. (Hình: Facebook Nguyễn Hồng Lam)

Khu công nghiệp Du Long (Thuận Bắc) bị ngập sâu 0.8-1 mét, buộc khoảng 6,000 công nhân tạm nghỉ việc.

Quốc lộ 1 đoạn đối diện khu công nghiệp cũng bị ngập, nhiều diện tích lúa và hoa màu chìm trong nước, nhà dân thiệt hại nặng.

Cùng thời điểm, ở An Thạnh, Vĩnh Hải một số nơi nước đã tràn vào nhà dân. Khu vực Ba Ngòi, Cam Ranh, ca nô cứu hộ đã có thể chạy trên đường nhựa, còn một số nơi thì người dân đã phải trèo lên mái nhà tránh lụt…

Theo dự báo, đợt mưa lớn này “rất phức tạp,” có thể kéo dài đến 23 Tháng Mười Một.

Tính đến chiều 17 Tháng Mười Một, mưa lớn gây sạt lở, ngập lụt nhiều nơi ở miền Trung lần này đã làm 12 người chết và mất tích, hàng chục người bị thương, hàng ngàn gia đình bị chia cắt. (Tr.N) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT