Miệt thị vùng miền để ‘câu view,’ TikToker ở Phú Thọ bị phạt hơn $300

PHÚ THỌ, Việt Nam (NV) – Sau hơn 10 ngày gây tranh cãi vì loạt phát ngôn mang tính miệt thị vùng miền, TikToker quê Phú Thọ mới bị công an xử phạt hành chính.

Hôm 15 Tháng Sáu, Phòng An Ninh Mạng và Phòng Chống Tội Phạm Sử Dụng Công Nghệ Cao Công An Tỉnh Phú Thọ cho biết đã xử phạt ông Phan Trung Khuê, 31 tuổi, ở thôn Xuôi Ngành, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ, số tiền 8.75 triệu đồng ($323) do “cung cấp thông tin sai sự thật, xuyên tạc trên mạng xã hội.”

TikToker Phan Trung Khuê làm việc với cơ quan công an. (Hình: Dân Trí)

Báo Dân Trí dẫn tin cho biết, ông Khuê là chủ danh khoản TikTok “Khuê Ơi Dậy Đi” đã đăng tải “nhiều thông tin xấu, độc, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên không gian mạng.”

Cụ thể, hôm 15 Tháng Hai vừa qua, ông Khuê đăng lên mạng xã hội một video clip tự quay, đánh giá cách làm việc của người miền Nam và so sánh giữa người miền Bắc và người miền Nam trong cách sinh hoạt, làm việc…

Đại ý, theo ông Khuê, nếu xác định làm ăn, kinh doanh hay khởi nghiệp thì đừng nên làm ở trong miền Nam, bởi người lao động trong Nam “rất lười,” đến cả việc đi làm đúng giờ hay gắn bó lâu dài với công việc cũng không muốn. Họ thích thì làm, thích thì nghỉ. Vậy nên, địa bàn của người miền Nam bị người miền Bắc xâm chiếm.

Chưa dừng lại, đến hôm 4 Tháng Sáu vừa qua, ông ta lại tiếp tục đăng tải một video clip dài hơn 2 phút đào sâu sự phân biệt về điều kiện kinh tế, cơ sở hạ tầng, lối sống, phương tiện đi lại (so sánh số lượng xe hơi) giữa người miền Nam và người miền Bắc.

“Hiện tại chủ nhà hàng, khách sạn và những người làm ăn kinh doanh lớn mà tôi từng gặp lại toàn là người miền Bắc…,” ông Khuê nói trong đoạn clip.

Đáng chú ý, video này còn xuyên tạc thông tin sai sự thật về công tác cứu trợ trong thời điểm đại dịch COVID-19.

Ông Khuê ví von, nếu coi miền Bắc và miền Nam như hai quốc gia riêng biệt thì miền Nam không chỉ bị “mất nước” mà còn đang bị xâm chiếm về văn hóa, kinh tế…

Các đoạn video clip trên nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và vấp phải phản ứng mạnh từ cộng đồng mạng. Sau đó, ông Khuê đăng video giải thích, cho rằng phát ngôn của mình “bị cắt ghép” và “không phản ánh đầy đủ ngữ cảnh ban đầu.”

Làm việc với công an, TikToker “Khuê Ơi Dậy Đi” thừa nhận “thông tin sai sự thật, xuyên tạc để câu like, câu view,” thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng nhằm phát triển trang cá nhân.

Trước đó, hôm 26 Tháng Năm vừa qua, sau gần nửa năm bị bắt giữ, Tòa Án TP.HCM đã tuyên phạt hai bị cáo Lê Anh Điệp, 31 tuổi, quê Ninh Bình, tự TikToker “Tàng Keng Ông Trùm” ba năm tù và Đoàn Quốc Việt, 23 tuổi, quê Hà Nội, tự TikToker “Dù Bầu Trời,” hai năm tù về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.”

Hai bị cáo Lê Anh Điệp (phải) và Đoàn Quốc Việt tại tòa. (Hình: Tuyết Mai/Tuổi Trẻ)

Báo Tuổi Trẻ dẫn cáo trạng cho biết, bị cáo Điệp đã đăng tải nhiều video clip “có nội dung miệt thị, xúc phạm người dân miền Nam, kích động thái độ thù địch, gây kỳ thị, chia rẽ giữa các vùng miền trong nước” để “câu view.”

Đặc biệt, ông này còn quay clip có lời lẽ xúc phạm nghiêm trọng đến Tả Quân Lê Văn Duyệt, Vua Gia Long và nhà bác học Trương Vĩnh Ký, đồng thời “ngang nhiên lên tiếng thách thức, thể hiện sự coi thường pháp luật.”

Trong khi đó, với động cơ muốn “ăn theo” và bắt chước danh khoản “Tàng Keng Ông Trùm” để tăng tương tác, bị cáo Việt đã cố ý đăng tải các video clip có nội dung chửi khắp nơi, gạ chấp tất cả dân miền Nam và dạy dỗ người miền Bắc “đừng bướng.”

TikToker này cũng mô tả dân Nghệ An là “cá gỗ” và còn dùng nhiều từ ngữ miệt thị phụ nữ miền Tây.

Trong một số đoạn clip, TikToker “Dù Bầu Trời” còn khoe rằng mình có cha “làm rất to, giang hồ cộm cán cả nước biết, nên không ai dám va chạm, công an cũng không dám bắt.”

Các video sau khi được đăng tải nhận được hàng triệu lượt xem, hàng ngàn lượt thích, bình luận và chia sẻ đã gây bất bình trong dư luận, tạo nên làn sóng phẫn nộ, lên án mạnh mẽ. (Tr.N)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT