Tuesday, April 16, 2024

LS Hà Huy Sơn: Mộ lãnh đạo ‘hoành tráng tạo mầm họa chia rẽ quốc gia’

QUẢNG BÌNH, Việt Nam (NV) – Một bài trên báo Dân Trí hôm 22 Tháng Mười Hai vô tình tiết lộ quân đội CSVN cử đến 30 binh lính gác mộ Võ Nguyên Giáp mỗi ngày tại Vũng Chùa–Đảo Yến, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Bài báo cho hay: “Đội bảo vệ mộ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp, trực thuộc Đồn biên phòng Roòn… Các binh sĩ có nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối, giữ an toàn khu mộ.”

Tuy bài báo không đề cập, nhưng có thể hiểu lương trả cho đội bảo vệ mộ ông Giáp là từ ngân sách quốc phòng CSVN.

Ông Giáp qua đời hồi Tháng Mười, 2013, và nơi do chính ông chọn trước để an nghỉ từng được báo An Ninh Thủ Đô ca ngợi là “huyệt Đại Cát–Thiên tướng trấn thiên thu.”

Luật Sư Hà Huy Sơn cảm thán về việc cử 30 binh lính gác mộ ông Giáp trên trang cá nhân: “Đinh Bộ Lĩnh đã có công dẹp loạn 12 xứ quân. Đến nay các vị chết, nếu đều đưa về quê chôn lập mả hoành tráng sẽ tạo ra mầm họa chia rẽ quốc gia. Cái này có phải là để phúc cho dân tộc không? Vùng nào cũng xây mả tổ cho riêng mình thì còn ai hướng về đất tổ Hùng Vương. Là dân thì tự do nhưng là quan thì khi chết mộ phải hốt hết về nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội hoặc nghĩa trang Thủ Đức ở Sài Gòn. Vô pháp như vậy thì làm sao có thể xây dựng được một quốc gia hùng cường?” (T.K.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT