Một bà ở Đắk Lắk dùng búa đập chết con trai ‘nghiện rượu, bạo hành’

ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Bà H’Mĩm Niê, 54 tuổi, vừa bị công an dẫn giải về nhà để “thực nghiệm hiện trường,” diễn tả lại hành vi dùng búa đập chết con trai ruột ngay tại nhà.

Theo báo Zing hôm 25 Tháng Ba, trước đó, hôm 5 Tháng Ba, anh Y Khai Niê, 27 tuổi, ở xã Ea Tul, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, được phát giác chết ngay tại phòng ngủ mà không rõ nguyên nhân.

Bà H’Mĩm Niê (giữa) diễn tả lại hành vi giết con trai nghiện rượu tại hiện trường. (Hình: Zing)

Khám nghiệm hiện trường, công an xác định nghi can là bà H’Mĩm Niê, mẹ của nạn nhân.

Hai ngày sau khi vụ án mạng xảy ra, bà H’Mĩm Niê ra đồn công an đầu thú và khai nhận hành vi giết con.

Bà H’Mĩm Niê khai chuyện con trai mình rất ham chơi, nhiều lần xin tiền mẹ để đi nhậu. Những lần không được cho tiền, Y Khai Niê đập phá đồ đạc trong nhà, đánh đập và thậm chí còn dọa giết các thành viên trong gia đình.

Trước khi sự việc xảy ra, khoảng 2 giờ sáng ngày 5 Tháng Ba, sau khi nhậu về, con trai bà xin mẹ 5 triệu đồng ($212) để đi chơi nhưng bà H’Mĩm Niê nói không có tiền nên bị con trai chửi bới rồi đe dọa giết chết.

Sau đó con trai bà về phòng nằm ngủ. Do nhiều lần bị con trai xin tiền, anh này đem bán cả chiếc xe gắn máy của gia đình để tiêu xài, dọa giết cả nhà, nên bà H’Mĩm Niê nảy sinh ý định giết con.

Bà H’Mĩm Niê lấy búa đinh đi sang phòng con trai. Sau khi đứng nhìn con ngủ một lúc rồi bật khóc, bà dùng búa đập khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Nạn nhân Y Khai Niê được cho là nghiện rượu từ 10 năm nay, từng đánh chị ruột đang mang thai khi chị này không cho tiền.

Ông Y DJin Byă phải đi tù vì giết con trai nghiện rượu. (Hình: T.X./Tuổi Trẻ)

Trong một vụ án mạng đau lòng tương tự cũng xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk, theo báo Tuổi Trẻ hồi năm 2019, ông Y Djin Byă, 55 tuổi, ở xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột, bị bắt vì giết con trai Y Thức H’Mốk, 33 tuổi.

Thi thể nạn nhân được chị gái phát giác trong tình trạng nằm giữa nhà, cổ bị một nhát cắt và xung quanh có nhiều vết máu.

Khi bị công an triệu tập, ông Y Djin khai sự việc xảy ra khi con trai về nhà trong tình trạng say xỉn. Hai cha con xảy ra cãi nhau và con trai xông vào đánh ông.

Sau đó, vì quá say, con trai ông nằm ngủ ngay trên sàn nhà. Do bực tức vì nhiều lần bị con đánh nên ông Y Djin dùng dao cắt cổ con trai mình. (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT