Một bà ở Thái Nguyên tra tấn dã man cháu nội vì nghi trộm tiền

THÁI NGUYÊN, Việt Nam (NV) – Không trộm tiền, song bé gái 13 tuổi ở phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên, bị gia đình bà nội tra tấn “như thời trung cổ,” phải nhập viện cấp cứu.

Báo VnExpress hôm 19 Tháng Mười Một dẫn tin từ Công An Phường Linh Sơn, cho biết theo xác minh ban đầu, bé gái 13 tuổi, học sinh lớp Tám, không được nêu tên, ở phường Linh Sơn sống cùng bà nội là bà Hằng, 56 tuổi; ông Trung, 54 tuổi, chồng thứ hai của bà Hằng, và ông Thành, 60 tuổi, anh bà Hằng.

Bé gái bị tra tấn như thời trung cổ, thương tích khắp người. (Hình: Quỳnh Trang/VnExpress)

Vài ngày trước, những người này nghi ngờ em lấy trộm tiền của bà nội mình.

Khoảng 10 giờ tối 16 Tháng Mười Một, khi bé gái đi chơi về đến nhà thì bị bà Hằng, ông Trung và cả ông Thành túm tóc đánh bằng cây gỗ, sống dao, chổi lau nhà… tra khảo khi cháu không thừa nhận.

Đến 00 giờ 30 phút rạng sáng 17 Tháng Mười Một, bé gái lại bị gia đình bà nội tiếp tục hành hung, thậm chí dùng cả gậy cuốc và kìm dọa tuốt móng tay. Do bị đánh quá đau, nạn nhân phải nhận là đã lấy cắp tiền để họ dừng tay.

Tuy nhiên, ông Thành chưa vừa lòng, nhẫn tâm vặn tay bé gái, yêu cầu em trả lại tiền. Sau đó ông tiếp tục kéo bé xuống khu vực cạnh nhà bếp để tra tấn, ép phải khai và giao nộp số tiền bị cho là lấy trộm. Vì không lấy trộm tiền nên em đâu có gì để trả lại.

Đến 2 giờ rạng sáng cùng ngày, trong tình trạng thương tích, hoảng loạn, nạn nhân nhảy qua cửa sổ thoát thân. Do vết thương nặng và thời tiết lạnh, bé gái kiệt sức, ngủ gục trên vệ đường.

Khi trời sáng, thấy nạn nhân trong tình trạng thương tích nặng, nhiều người đến hỏi thì bé gái nói bị ông bà đánh nên được họ đưa đến bệnh viện cấp cứu và thông báo cho cô giáo chủ nhiệm của em.

Công an đến tận bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên lấy lời khai nạn nhân về sự việc. (Hình: Nhật Tân/Gia Đình và Xã Hội)

Khám sơ bộ, bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên xác định nạn nhân bị “bầm tím ở nhiều vùng trên cơ thể.”

Nói với báo Gia Đình và Xã Hội, cô Triệu Quỳnh Trang, mẹ nạn nhân, cho biết con gái sống cùng bà nội và dượng (chồng bà nội), cuối tuần mới về nhà ngoại.

“Hiện sức khỏe cháu chưa ổn định, tâm lý hoảng loạn. Gia đình đã trình báo cơ quan hữu trách,” cô Trang cho biết thêm.

Hiện Công An Phường Linh Sơn đã làm rõ một số vi phạm của những người liên quan, đang củng cố hồ sơ để xử lý. (Tr.N) [dtr]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT