QUẢNG NINH, Việt Nam (NV) – Nghi can Nguyễn Xuân Tân, 27 tuổi, ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, vừa bị bắt với cáo buộc đánh và bỏ đói đứa cháu trai ruột 13 tuổi đến chết.
Theo báo VNExpress hôm 10 Tháng Sáu, vào đêm 4 Tháng Sáu, bệnh viện Bãi Cháy báo công an về việc một bệnh nhi 13 tuổi được đưa cấp cứu trong tình trạng “ngừng tuần hoàn chưa rõ nguyên nhân, hai bàn tay bầm tím.”

Không lâu sau khi nhập viện, bé trai thiệt mạng.
Theo điều tra sơ bộ, bé trai là cháu ruột, gọi nghi can Nguyễn Xuân Tân là cậu.
Tờ Tuổi Trẻ cho biết thêm, bé trai được bà ngoại dẫn đến chơi với nghi can Tân từ giữa tháng trước. Trong một lần nghi cháu trộm tiền và điện thoại của bạn mình, nghi can dùng dây thừng trói hai tay đứa cháu vào song sắt cửa sổ của phòng trọ.
Tiếp đó, nghi can Tân dùng cành cây đánh vào chân và không cho đứa cháu ăn uống.
Công an cho rằng việc bạo hành của Tân khiến bé trai thiệt mạng.
Nghi can Nguyễn Xuân Tân bị bắt với cáo buộc “giữ người trái pháp luật.”
Không thấy các báo ở Việt Nam ghi nhận ý kiến của người mẹ cháu bé trong vụ này.
Trước đó, báo Tiền Phong hồi Tháng Tư tường thuật vụ bé trai HK, 2 tuổi, tạm trú tại huyện Hóc Môn, Sài Gòn, bị chính cha mẹ mình “đánh đập dã man” trong phòng trọ.
Khi được đưa vào bệnh viện Đa Khoa Hóc Môn, bé trai được xác nhận bị gãy biến dạng cánh tay phải, có nhiều vết thương cũ ở vùng đầu, trán, môi, mũi; bỏng rộp độ 1-2, diện tích 6% vùng ngực, bụng, bẹn và mông.
Bà PTNH, cô ruột của nạn nhân, cho biết, từng chứng kiến cảnh người cha dùng mỏ lết đánh vào đầu con trai mình.
Công An Huyện Hóc Môn sau đó cho biết, cha mẹ bé trai “âm tính với ma túy” và người mẹ “thừa nhận có đánh đập con trai mình.”
Liên quan vụ này, theo báo Dân Trí, vì bé HK sinh ra có đôi mắt hí không giống cha nên bị người cha nghi ngờ không phải con mình.

Sau đó, bé K. bị cha mẹ đưa vào viện mồ côi. Tuy vậy, đến khi nghe trung tâm và mạnh thường quân cho 70 triệu đồng ($2,981), cha mẹ lại đón bé về nhà nuôi.
Trước khi xảy ra sự việc, hàng xóm cho hay, cha mẹ bé trai “gần như không đi làm và chỉ đóng cửa ở trong phòng trọ.” (N.H.K) [qd]





































































