HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ngày 24 Tháng Sáu, Công An Quận Cầu Giấy đã bắt giữ ông Tạ Văn Hải (41 tuổi, ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) để điều tra về hai tội “Giết người” và “Tàng trữ trái phép súng quân dụng.”
Ông Hải là “đối tượng côn đồ” có nhiều tiền án, tiền sự về tội dùng súng bắn người, nhưng lại có “bệnh án tâm thần.” Nghi can khai do “nhặt” được khẩu súng ở bãi đất lúc đang đi vệ sinh rồi “tò mò” chĩa về phía lưng nạn nhân bóp cò.
Theo báo Người Lao Động, tối hôm 19 Tháng Sáu, anh Đặng Quang Sơn (39 tuổi, ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) chạy xe gắn máy chở ca sĩ Hồ Phàm (tên thật Hồ Văn Phàm, 41 tuổi ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) về nhà anh ngủ. Khi đi đến đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, anh Sơn bất ngờ nghe tiếng súng nổ rồi ca sĩ Hồ Phàm gục xuống đất.
Dừng xe kiểm tra, anh Sơn hốt hoảng khi thấy ca sĩ Hồ Phàm bị thương ở lưng bên phải, chảy rất nhiều máu. Lập tức, anh Sơn cùng người dân đưa bạn vào bệnh viện cấp cứu, đồng thời trình báo sự việc lên công an.
Chỉ một ngày sau, công an điều tra bắt giữ được nghi can Tạ Văn Hải.
Tại cơ quan công an, nghi can Hải khai trong lúc đang nhậu ở nhà ông Nguyễn Văn Cương (44 tuổi, ở đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, Cầu Giấy) đi ra bên ngoài đi vệ sinh thì “nhặt” được một khẩu súng ở bãi đất cạnh nơi đứng tiểu và cất vào túi quần trở về nhà bạn. Lúc này, ông Cương cũng đi ra tìm Hải và cả hai cùng đi về nhà.
Đi được một đoạn, hai người nhìn thấy anh Sơn đang chở ca sĩ Hồ Phàm chạy tới. Do “tò mò” về khẩu súng, Tạ Văn Hải rút súng chỉa thẳng vào lưng nam ca sĩ bóp cò. Đạn xuyên thẳng vào lưng ca sĩ Hồ Phàm khiến nạn nhân ngã khỏi xe gắn máy.

Tiếp đó, Tạ Văn Hải và ông Cương trở về nhà nhưng khi đi đến đầu ngõ thì nghi can nhanh chóng cất giấu khẩu súng và tẩu thoát khỏi hiện trường. Trước khi bỏ trốn, Tạ Văn Hải đi cắt tóc nhằm thay đổi diện mạo, tránh sự phát giác, truy bắt của công an.
Nói với báo An Ninh Thủ Đô, nhạc sĩ Nguyễn Quang Long cho biết ca sĩ Hồ Phàm là người dân tộc thiểu số Pako, quê ở tỉnh Quảng Trị. Cha mẹ của Hồ Phàm mất sớm, cuộc sống của anh chị em trong gia đình đều khó khăn.
Ca sĩ Ploong Thiết cho biết thêm, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, không có việc làm nên ca sĩ Hồ Phàm không có tiền đóng tiền thuê nhà trọ phải xin ở nhờ nhà vợ chồng một người quen cùng quê. Nghe tin em gặp nạn, anh trai ca sĩ Hồ Phàm đã đón xe đò từ Quảng Trị ra Hà Nội để chăm sóc em trai.
Thấy hoàn cảnh “xui rủi” của nam ca sĩ, nhạc sĩ Nguyễn Quang Long và giới nghệ sĩ ở Việt Nam đang kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ.
Hiện, nghi can Tạ Văn Hải đang bị bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp Y Tâm Thần Trung Ương chờ điều tra, xét xử. (Tr.N) [kn]















































































