BÌNH THUẬN, Việt Nam (NV) – Ngư dân Trần Văn Việt, quê Kiên Giang, đã sống sót kỳ diệu khi được vớt lên sau bốn ngày ba đêm lênh đênh trên biển do rơi khỏi một tàu cá.
Theo báo VNExpress hôm 8 Tháng Sáu, hồi giữa tháng trước, ông Việt, một ngư dân có hơn 20 năm trong nghề, theo tàu cá Ngọc Lợi ở huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, đi biển. Trên tàu có 17 người, đánh bắt ở vùng biển Bến Tre-Kiên Giang.

Đến hôm 1 Tháng Sáu, sau hơn nửa tháng lênh đênh ngoài khơi, một thuyền viên bị thương do bất cẩn, bị dây cảo (dùng để kéo lưới) đập vào đầu, tàu dừng khai thác để đưa nạn nhân vào bờ.
Khoảng 7 giờ tối cùng ngày, tàu cách đất liền khoảng 200 hải lý (hơn 370 cây số). Lúc này, ông Việt đi bên mạn tàu ra phía sau để tắm, không may vấp vào thanh ngang bị rớt xuống biển.
Ông Việt la to kêu cứu nhưng do tiếng máy tàu nổ lớn, các bạn thuyền lo sắp xếp ngư cụ nên không ai hay biết.
“Giữa biển rộng lớn, lại không có gì bám víu, tôi cố bơi đến nơi có đèn sáng với hy vọng được các tàu cá cứu, nhưng bơi mãi không tới,” ông Việt kể.
Lúc này, ông đã nghĩ mình bỏ mạng giữa biển cả. Tuy nhiên “trong đầu hiện lên hình ảnh vợ và hai đứa con nhỏ ở nhà,” ông cố vùng vẫy tay chân để nổi người lên. Cơ thể ông bị đẩy theo dòng hải lưu, không có gì ăn, đói rét, cầm cự nhờ há miệng hứng nước mưa. Sau hai đêm một ngày, ông kiệt sức, phó mặc cho số phận.
Tuy nhiên, theo VNExpress, điều kỳ lạ là lúc này cơ thể ông không bị chìm dưới nước. Sau bốn ngày ba đêm, trong trạng thái bất tỉnh, ông may mắn được một tàu lưới ghẹ của ngư dân Phan Rang phát giác vào chiều 4 Tháng Sáu, và đưa vào đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận.
Khi được vớt lên tàu, ông Việt được ghi nhận trong tình trạng thở thoi thóp, sức khỏe rất yếu, trên lưng và tay chân có nhiều vết thương do cá rỉa, cắn. Miệng và lưỡi ông bị lở loét nặng, hai mắt đỏ lừ, không mở ra được, miệng rên hừ hừ.
Mọi người rửa mặt, lau khô, ủ ấm, nhỏ thuốc rửa mắt, nấu cháo và lấy sữa đút cho ông.
Những người trên đảo Phú Quý thương tình cho hoàn cảnh của người đàn ông nghèo phải nuôi vợ và hai con nhỏ, nên đã góp tiền giúp ông chi phí về quê.
Một phụ nữ sống trên đảo còn lên mạng xã hội kêu gọi cộng đồng giúp ông 223 triệu đồng ($9,491).

Hôm 7 Tháng Sáu, sau khi nhận tiền giúp đỡ, ông Trần Văn Việt đã về tới nhà ở tỉnh Kiên Giang.
“Lúc trôi dạt trên biển, tôi không bao giờ nghĩ có ngày sống sót. Cái ơn cứu mạng của mọi người, tôi không biết lấy gì đáp trả,” ông Trần Văn Việt được báo VNExpress dẫn lời. (N.H.K) [qd]





































































