Một người chết bất thường tại Công An Hà Giang, nghi bị tra tấn

HÀ GIANG, Việt Nam (NV) – Một người đàn ông chết bất thường tại trụ sở Công An Thành Phố Hà Giang hồi tuần qua với những dấu vết bị tra tấn, nhục hình.

Trang Facebook của một người ẩn danh nói rằng anh rể của ông ta tên Nguyễn Văn Hưng, 44 tuổi, bị Công An Thành Phố Hà Giang bắt giữ vào buổi tối ngày 17 Tháng Tám. Sáng hôm sau, vợ ông tới thăm thì thấy ông “trên mặt có vết bầm tím.” Bà hỏi “Anh bị đánh à?” thì được trả lời là “Ừ.”

Ông Nguyễn Văn Hưng chết bất thường, Công An Hà Giang nói “tự tử.” (Hình: Gia đình cung cấp cho RFA)

Theo trang Facebook kể trên, đến 7 giờ sáng ngày 19 Tháng Tám, “có người bên Công An Hà Giang gọi thông báo rằng anh đã tự tử trong trại. Lý do tự tử là ‘tự buộc chân tay rồi chui đầu vào bể nước.’ Trong khi anh mình bị tạm giữ như vậy thì không có bất kỳ giấy tờ văn bản gì gửi về cho chị gái mình là anh mình đang bị như thế. Chỉ có một cuộc điện thoại báo anh mình đang bị giữ ở đây và hỏi hộ khẩu của anh.”

Theo thông tin của một người trong gia đình nạn nhân cung cấp cho đài RFA, yêu cầu giấu tên để tránh bị Công An Hà Giang trả thù, gia đình ông Hưng đã đến nhận xác buổi tối 19 Tháng Tám sau khi đã khám nghiệm tử thi. “Phía công an cấm gia đình quay phim và chụp hình trong suốt quá trình làm việc.”

Chỉ có bà Đặng Thu Hoài, vợ ông Hưng, được công an cho phép có mặt khi khám nghiệm tử thi, còn những thân nhân khác phải đứng quan sát từ xa. Theo thông tin từ RFA, “Gia đình nạn nhân cho biết họ chỉ được nghe đọc biên bản khám nghiệm vào tối ngày 19 Tháng Tám và được yêu cầu phải ký vào biên bản khám nghiệm thì mới được nhận xác nạn nhân. Hiện gia đình nạn nhân vẫn chưa được biết nguyên nhân tử vong của ông Hưng là gì vì phía chính quyền cho biết việc khám nghiệm chưa hoàn tất.”

Ông Nguyễn Văn Hưng là cư dân thôn Cầu Giát, xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, đến thành phố Hà Giang “giải quyết chuyện nợ nần cá nhân” thì bị bắt. Thân nhân của ông Hưng nói với RFA rằng ông là “trụ cột của gia đình, lại có hai con nhỏ, và là người theo đạo Thiên Chúa, nên sẽ không thể có chuyện tự sát.”

Ít nhất, ông Nguyễn Văn Hưng là nạn nhân thứ ba chết trong tay Công An CSVN năm 2023 khi vừa mới bị bắt tạm giam một vài giờ hay một vài ngày. Thân thể của họ đầy dấu tích bị điều tra viên Công An CSVN tra tấn nhục hình để ép cung nhưng hai người bị gắn cho lý do “tự tử,” một người bị gán lý do “mệt mà chết.”

Bàn thờ nạn nhân ở gia đình (trái), gia đình mang di ảnh ông Đào Bá Phi lên Tỉnh Ủy Phú Yên đòi công bằng. (Hình: FB)

Tin ông Nguyễn Văn Hưng chết trong tay Công An Thành Phố Hà Giang hiện không thấy báo Hà Giang hay các báo chính thống tuyên truyền của chế độ đưa tin. Nếu có đưa tin, những thứ tin tức này tất cả đều viết theo lời nói của một chức sắc công an nhằm che đậy sự thật. Rất nhiều vụ thân nhân đưa xác nạn nhân tới trụ sở công an hoặc trụ sở nhà cầm quyền địa phương biểu tình đòi đền mạng.

Tuy CSVN ký tên tham gia Công Ước Quốc Tế Chống Tra Tấn từ năm 2013 nhưng năm nào cũng vẫn xảy ra những vụ nghi can chết bất thường khi mới bị bắt. Thân thể của họ đầy dấu tích bầm tím, nứt sọ, dập phổi, gãy xương sườn, gãy xương tay, xương chân, đủ cả, nhưng hầu hết đều bị vu cho là tự tử để công an thoát tội giết người. Viên chức mổ xẻ pháp y là người của nhà nước, làm và giải thích theo lệnh của công an để chối tội.

Tháng Mười, năm 2022, thân nhân ông Đào Bá Phi đã mang di ảnh của ông tới trụ sở Tỉnh Ủy Phú Yên đòi công bằng. Ông bị bắt với nghi vấn trộm cắp, công an nói ông “treo cổ tự tử” nhưng thân nhân cho hay thi thể của ông đầy vết thương, không phải do “tự tử.” (TN) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT