Thursday, March 28, 2024

Một ông ở Bà Rịa-Vũng Tàu hiến tạng cứu giúp năm bà

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Một ông trước lúc ra đi mãi mãi đã kịp cứu cùng lúc năm bà, khi gia đình ông này quyết định hiến tim, thận và giác mạc.

Theo báo Tuổi Trẻ, sáng 20 Tháng Tư, bệnh viện Chợ Rẫy Sài Gòn, và bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai cho biết một người đàn ông (43 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), chết não đã hiến tim, thận và giác mạc cứu giúp năm phụ nữ.

Người đàn ông này bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông ở Đồng Nai và đã được đưa vào điều trị tại bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai hôm 4 Tháng Tư, sau đó bị chết não.

Thấy người thân không qua khỏi, gia đình đã có một nghĩa cử cao đẹp là hiến tạng để cứu giúp những người mắc bệnh đang còn sống.

Ngay khi bệnh nhân được các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy lấy tạng vào chiều 5 Tháng Tư, năm “món quà quý giá” của bệnh nhân là tim, hai quả thận, hai giác mạc đã được chuyển ngay về bệnh viện Chợ Rẫy.

Ngay trong buổi tối cùng ngày, các bác sĩ đã ghép tim cho một bệnh nhân nữ bị bệnh giãn nở cơ tim, và ghép thận cho hai bệnh nhân nữ bị suy thận mãn giai đoạn cuối. Hai giác mạc cũng được ghép cho hai bệnh nhân bị loét giác mạc tại bệnh viện Chợ Rẫy sau đó. Hiện sức khỏe của những bệnh nhân ghép đều ổn định.

Đây là lần thứ hai kể từ đầu năm 2018 đến nay, bệnh viện Chợ Rẫy ghép tim thành công cứu người từ những quả tim được người tốt hiến tặng. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT