Một ông ở Bình Định bị bà ‘tiến sĩ’ quen qua Facebook lừa gần $130,000

BÌNH ĐỊNH, Việt Nam (NV) – Nghi can Nguyễn Thị Thúy Nga, 50 tuổi, ở quận 7, Sài Gòn, vừa bị bắt với cáo buộc lừa ông TVT, 59 tuổi, ở huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, tổng cộng 3.1 tỷ đồng ($127,782).

Theo báo VOV hôm 30 Tháng Mười Một, nghi can Nga lấy tên giả là Nguyễn Bạch Dương, tự nhận là tiến sĩ, quê Hà Nội, đang sống độc thân tại Sài Gòn để làm quen với ông TVT qua Facebook.

Nghi can Nguyễn Thị Thúy Nga. (Hình: VOV)

Sau một thời gian trao đổi qua lại, hai người hẹn nhau tâm tình ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, và ở huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

Ông T. kể cho bà Nga nghe chuyện mình mới vay ngân hàng $2.9 tỷ đồng ($119,538).

Bà Nga hứa hẹn giúp đỡ ông T. mở nhà phân phối bia Sài Gòn và còn hứa hẹn mua tặng ông này xe hơi.

Từ hồi Tháng Hai, bà Nga liên tục lấy lý do mình đang chữa bệnh ung thư tủy tại bệnh viện Chợ Rẫy, cần tiền đặt cọc mua xe hơi và mua bán đất tại thành phố Đà Lạt, để nhiều lần hỏi mượn tiền ông T.

Do tin tưởng bà “tiến sĩ,” ông T. đã chuyển khoản 131 lần với tổng số tiền nêu trên vào hai tài khoản ngân hàng mà bà Nga cung cấp.

Sau đó, nữ nghi can còn chuyển lại cho ông T. 35 triệu đồng ($1,442) với lý do “công ty bia hỗ trợ nhà phân phối bia.”

Đến Tháng Tư, ông T. bắt đầu xây dựng nhà phân phối bia và làm các thủ tục ghi danh thành lập công ty.

Tiếp đó, ông T. đề nghị bà Nga nói công ty bia cung cấp thiết bị máy móc nhưng bà này không phản hồi, thậm chí cắt đứt liên lạc.

Khi tìm đến bệnh viện Chợ Rẫy, ông T. mới nhận ra mình bị lừa nên báo công an.

Khi bị Công An Tỉnh Bình Định triệu tập, nghi can Nga khai nhận mình tạo ra các danh khoản “Bạch Dương,” “Bạch Đào,” “Bạch Huệ” trên mạng xã hội, nhận là “cháu bà Nguyễn Bạch Dương” để thuyết phục ông T. chuyển tiền.

Trước vụ này, các báo ở Việt Nam từng ghi nhận liên tiếp các vụ đàn ông bị “kiều nữ,” thậm chí là trai giả gái quen qua mạng xã hội, lừa tiền lên đến cả trăm ngàn đô la mỗi vụ.

Hồi đầu tháng trước, nghi can Châu Hoàng Khang quê ở huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, bị bắt với cáo buộc “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Nạn nhân trong vụ này là anh PMH, 27 tuổi, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

Anh H. tố cáo chuyện mình bị “cô gái xinh đẹp” có tên “Nguyễn Thị Kiều Trang,” không rõ lai lịch, trên trang “Phụ nữ đơn thân” từ ứng dụng Zalo, Telegram, lừa chiếm đoạt hơn 350 triệu đồng ($14,376).

Qua điều tra, công an xác định “cô gái” là nghi can Khang, 26 tuổi, đang cư trú ở Cambodia.

Nghi can Châu Hoàng Khang tại cơ quan công an. (Hình: Pháp Luật TP.HCM)

Hôm 4 Tháng Mười Một, biết tin nghi can Khang từ Cambodia trở về nhà người thân, Công An Đà Nẵng phối hợp cùng Công An Tỉnh An Giang bắt giữ và đưa về Đà Nẵng để điều tra.

Nghi can Khang khai hồi Tháng Sáu đã qua Cambodia làm việc cho một công ty chuyên hoạt động lừa đảo trên mạng (không rõ tên, địa chỉ). Công ty đưa cho nghi can hai trang Facebook và Zalo cùng tên “Nguyễn Thị Kiều Trang” để thực hiện hành vi lừa đảo.

Hồi đầu Tháng Mười, nghi can Khang dùng nick ảo “Kiều Trang” làm quen với anh H. trong nhóm “Phụ nữ đơn thân.”

Sau một thời gian ngắn thân thiết, “Kiều Trang” tâm sự yêu đương và lôi kéo anh H. tham gia đầu tư kinh doanh. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của nạn nhân bằng nhiều tài khoản ngân hàng, nghi can Khang cắt liên lạc. (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT