Nam Định: Một đội banh bị nghi rải bột trắng ‘yểm bùa’ để giành phần thắng

NAM ĐỊNH, Việt Nam (NV) – Trong bối cảnh giải đấu bóng tròn V.League 2020 đang diễn ra, một sự việc tại sân vận động Thiên Trường khiến người ta tin rằng các đội banh không chỉ đấu với nhau bằng tài nghệ mà còn liên quan đến “yểm bùa.”

Hôm 11 Tháng Bảy, mạng xã hội lan truyền ảnh chụp cho thấy các cổ động viên đội Nam Định bắt quảng tang một thành viên đội Quảng Nam “có hành vi yếm bùa” tại hai bên cầu môn của sân Thiên Trường, ngay trước thời điểm diễn ra trận Nam Định-Quảng Nam.”

“Tang vật” được ghi nhận tại hiện trường là một chai nước màu hồng và chất bột màu trắng rải trên cỏ.

Báo Zing hôm 12 Tháng Bảy dẫn lời biện hộ của ông Nguyễn Húp, chủ tịch Câu Lạc Bộ Quảng Nam: “Đây chỉ là hiểu nhầm. Các cổ động viên Nam Định cứ làm quá lên chứ đấy có phải bùa gì đâu. Đó chẳng qua chỉ là hoạt động tín ngưỡng bình thường của đội bóng. Anh em chỉ cầu an lành trước trận thôi mà. Đội bóng của tôi chuyên nghiệp chứ cần gì phải làm chiêu trò gây ức chế cho người ta.”

Báo này cũng cho biết thêm là một thành viên ban lãnh đạo Câu Lạc Bộ Nam Định xác nhận rằng người của đội Quảng Nam chỉ “rắc gạo và muối lên sân” và hành động này “mang khía cạnh tâm linh là chính.”

Sân vận động Thiên Trường là một trong những nơi diễn ra giải đấu bóng tròn V.League 2020. (Hình: Zing)

Phóng viên Tuấn Đỗ, báo Sài Gòn Giải Phóng, bình luận trên trang cá nhân: “Dân làm nghề đều biết mấy ông làm bóng đá là ông nội của mê tín. Trước trận đấu đội nào cũng có cúng bái, xem giờ xuất hành, né bà bầu, còn thủ môn thì nhét vài món tâm linh ở hai khung thành cho may mắn. Nói đâu xa, đội Nam Định đổi tướng hai ba lần cũng vì phong thủy, thậm chí trước mỗi trận đấu, ban tổ chức sân Thiên Trường còn bày một bàn hương án to vật ngay trên sân để cầu may mắn. Mê tín là chuyện thường ngày của bóng đá Việt và đó là một phần của cuộc chơi, nên mọi người đừng làm rộn lên lại mất hay (vì người ta cười cho) và mất vui (vì thực tế đều là anh em trong nghề).”

Trước vụ này, đỉnh điểm của biểu hiện mê tín trong giới bóng tròn ở Việt Nam là vụ 40 quả cầu đá bị xích nằm trước sân Mỹ Đình ở Hà Nội bỗng nhiên bị di dời ngay trong đêm để “lấy may” cho đội tuyển quốc gia Việt Nam trước trận đấu quan trọng gặp đội Philippines hồi Tháng Mười Hai, 2018.

Thời điểm đó, báo Đất Việt dẫn lời một lãnh đạo ẩn danh của Khu Liên Hợp Thể Thao Mỹ Đình: “Đúng là ban tổ chức đã đề nghị chúng tôi dịch chuyển. Có thể họ đã đi xem thầy phong thủy và về mặt tâm linh, những quả cầu đó không tốt cho đội tuyển Việt Nam. Việc này khá có lý, vì có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Mười mấy năm nay, bóng đá Việt Nam không thắng nổi trận lớn nào trên sân Mỹ Đình, ngoài lý do chuyên môn, người ta cũng dễ nghĩ đến những lý do tâm linh, phong thủy.” (N.H.K) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT