Friday, March 29, 2024

Nghi một tướng công an thuê chở cây đại cổ thụ từ rừng về làm kiểng

QUẢNG BÌNH, Việt Nam (NV) – Ông thiếu tướng, cựu cục phó Cục Cảnh Sát Giao Thông – Bộ Công An CSVN, khẳng định cây đại cổ thụ lọt qua nhiều tỉnh thành miền Trung không phải của ông, trong khi người nhận chở khẳng định cây trên là của tướng công an.

Trên mạng xã hội Facebook mấy ngày qua đang “nóng” chuyện một cây gỗ cực lớn được chở trên xe rơ moóc chạy trên quốc lộ 1A mà không bị chặn bắt. Sau khi clip được đăng lên mạng đã nhận được cả ngàn lượt chia sẻ và bình luận.

Theo báo Dân Trí, tối 26 Tháng Ba, người dân trên tuyến quốc lộ 1A thuộc nhiều tỉnh tại miền Trung không khỏi giật mình trước việc một chiếc xe đầu kéo chở một cây đại cổ thụ, còn nguyên bầu lớn, phần ngọn được cắt từ những cành lớn, chạy băng băng, hướng ra phía Bắc.

Chiếc xe không được che chắn an toàn nhưng dễ dàng “chui” qua nhiều chốt cảnh sát giao thông trên quốc lộ 1A mà không hề bị “tuýt còi.” Một cán bộ kiểm lâm Hà Tĩnh khi được báo Dân Trí cung cấp hình ảnh, đưa ra nhận định cây đại cổ thụ được vận chuyển này có thể là cây sồi già dùng để trồng cảnh.

Cận cảnh cây đại cổ thụ. (Hình: Dân Trí)

Cây đại cổ thụ nói trên do công ty Cơ Khí Hải Sơn, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, nhận vận chuyển. Ông Nguyễn Hải Sơn, giám đốc công ty, cho biết xe chở cây cho ông Nguyễn Hữu Dánh, thiếu tướng, cựu cục phó Cục Cảnh Sát Giao Thông – Bộ Công An CSVN, khởi hành từ huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

Chiều 29 Tháng Ba, khi trả lời báo Tiền Phong, ông Dánh phủ nhận thông tin trên và khẳng định cây đại cổ thụ đó không phải là của mình: “Tôi có tham gia một dự án trồng cây cho đền ở tỉnh Quảng Bình, tuy nhiên những cây này đều là cây ăn quả như sầu riêng, bưởi năm roi và một số cây cảnh như cây si,… chứ không có cây gỗ quý ‘siêu khủng’ như trong hình ảnh. Tôi cũng không hề biết và thuê doanh nghiệp Hải Sơn vận tải cây.”

Ông cho biết: “Khi thấy tên tôi là chủ nhân của cây, tôi tá hỏa và liền gọi cho lãnh đạo tờ báo. Tôi khẳng định cây này không phải của tôi. Ai nói cây đó của tôi là không đúng.”

Ông Dánh cũng cho biết, qua trao đổi với doanh nghiệp vận tải cây đại cổ thụ, ông được biết cây gỗ này là của một ngôi chùa ở khu vực Linh Đàm, Hà Nội.

Về phản ánh, tài xế nói với cảnh sát giao thông khi bị kiểm tra cây đại cổ thụ được chở cho Thiếu Tướng Nguyễn Hữu Dánh nên được cho qua, ông Dánh cho rằng, có thể người nào đó có mục đích xấu, muốn bôi nhọ danh dự của ông. (Tr.N)

Không đi qua cũng phải nộp tiền ở trạm thu phí đường thủy đầu tiên Việt Nam

MỚI CẬP NHẬT