Ngư dân Kiên Giang bị đánh đến chết, ném xác xuống biển

KIÊN GIANG, Việt Nam (NV) – Sáu bị can từ 28 đến 48 tuổi, bị bắt, khởi tố với cáo buộc đánh một ngư dân đến chết rồi ném xác xuống biển ở tỉnh Kiên Giang.

Báo Tuổi Trẻ hôm 23 Tháng Giêng cho biết danh tính nạn nhân là ông PNT, 35 tuổi, ở huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Chiếc tàu cá, nơi xảy ra sự việc. (Hình: Tuổi Trẻ)

Trong sự việc xảy ra vào khoảng cuối Tháng Mười Một, đầu Tháng Mười Hai năm ngoái, ông PNT đi cùng tàu cá với các bị can.

Do mâu thuẫn cá nhân, nhóm bị can đã trói và ném nạn nhân xuống biển.

Sau khi thấy ông PNT bất tỉnh thì nhóm bị can mới vớt đưa lên tàu, hô hấp nhân tạo, cứu chữa nhưng lúc này nạn nhân đã thiệt mạng.

Ông Hồ Văn Hải, một trong sáu bị can, là tài công, đã chỉ đạo các bị can còn lại ném xác nạn nhân xuống biển nhằm che đậy hành vi phạm tội.

Khi chiếc tàu cá cập cảng cá Tắc Cậu thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, vào Tháng Mười Hai năm ngoái thì sự việc bại lộ.

Khi bị bắt, nhóm bị can đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Nhóm này khai, trước khi vụ án mạng xảy ra, họ thường xuyên đánh đập nạn nhân.

Các vụ ngư dân bị đánh chết trong lúc ra khơi xảy ra gần như mỗi năm.

Hồi Tháng Năm năm ngoái, báo Dân Trí cho hay, bị cáo Thạch Duy Khánh, 32 tuổi, ở thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, bị tuyên án 17 năm tù về tội “giết người.” Đồng thời, buộc phải bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 248 triệu đồng ($9,747).

Theo cáo trạng vụ án, khoảng 2 giờ khuya 13 Tháng Mười, 2023, bị cáo Khánh cùng một số bạn đi theo tàu cá KG-912.TS, ra cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, đánh bắt thủy sản.

Đến 9 giờ sáng cùng ngày, khi tàu đang hoạt động ở vùng biển Cà Mau, bị cáo Khánh nằm trên cabin tầng ba thì thấy bạn tàu là anh Huỳnh Minh, 23 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang, từ dưới tầng hai cabin lên tầng ba ngồi thấy “không ưa” nên đi lấy dao đâm nhiều nhát vào người bạn thuyền.

Sau khi đâm anh Minh, bị cáo Khánh tiếp tục vào cabin ngủ.

Sáu bị can bị cáo buộc đánh chết ngư dân. (Hình: Tuổi Trẻ)

Thuyền trưởng cùng các bạn tàu sơ cứu cho nạn nhân và đưa tàu vào bờ nhưng do bị sốc mất máu, anh Minh không qua khỏi.

Cùng lúc đó, bị cáo Khánh cũng bị bạn thuyền tạm giữ để giao công an điều tra ngay sau đó.

Khai với công an, bị cáo Khánh cho rằng giữa mình và anh Huỳnh Minh không có mâu thuẫn. Do đã sử dụng ma túy nên sinh ảo giác, nhìn thấy anh Minh “trong lòng thấy ghét” nên rút dao đâm.

Tại tòa, bị cáo Khánh cho biết “rất hối hận” mong gia đình nạn nhân tha thứ và mong Hội Đồng Xét Xử xem xét giảm nhẹ tội để bị cáo “có cơ hội lao động, bồi thường tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại.” (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT