Văn Lan/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Phong Trào Quốc Dân Đòi Trả Tên Sài Gòn vừa mở một cuộc họp báo hôm Thứ Bảy, 20 Tháng Sáu, tại VietLife TV, Westminster, kêu gọi cộng đồng tham dự hai sự kiện liên quan đến vấn đề này.

Đó là Đại Lễ “Ngày Sài Gòn 2026” tưởng niệm “50 Năm Ngày Sài Gòn Mất Tên,” được tổ chức lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật, 5 Tháng Bảy, tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, 14199 All American Way, Westminster, CA 92683, và Đêm Văn Nghệ “Sài Gòn Nỗi Nhớ,” được tổ chức lúc 6 giờ chiều cùng ngày, tại hội trưởng Lavender, 14190 Beach Blvd, Westminster, CA 92683.
Buổi họp báo có chủ tọa đoàn gồm Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ (New Zealand), ông Phan Thanh Châu (Việt Nam Quốc Dân Đảng), ông Đỗ Như Điện (Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại), Tiến Sĩ Nguyễn Bá Tùng (Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam), và ông Nguyễn Kiện.
Ông Nguyễn Bá Tùng nói: “Sự kiện này là để cùng tưởng niệm 50 năm Sài Gòn mất tên, do Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ khởi xướng và đại diện từ năm 2006. Sự kiện năm nay được phối hợp tổ chức cùng Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, đệ tam Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, và bảy đoàn thể và đảng phái như Đại Việt Quốc Dân Đảng, Đảng Nhân Bản Xã Hội, Họp Mặt Dân Chủ, Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc, Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại, và Việt Nam Quốc Dân Đảng.

Ông tiếp: “Tưởng niệm 50 năm ngày Sài Gòn mất tên, không những để tưởng nhớ mà còn làm sao người Việt hải ngoại hay đồng bào trong nước ý thức được ngày Sài Gòn mất tên là ngày biến cố lịch sử, không chỉ là mất đi một địa danh mà còn là mất đi một bầu trời văn hóa của một giai đoạn lịch sử quý của cả dân tộc Việt Nam.”
Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ nói: “Sau khi Cộng Sản chiếm miền Nam năm 1975, lịch sử Việt Nam sang trang với nhiều cưỡng bức bất công, vi phạm đạo lý bắt đầu. Sau đó là sự trả thù bắt bớ quân dân cán chính miền Nam, biết bao nhiêu đồng bào đã bỏ nước vượt biên, vượt biển tìm đường trốn chạy Cộng Sản.”
Ông nhấn mạnh: “Hành động tiếp theo hết sức vô nhân và vô luân khi ngày 2 Tháng Bảy, 1976, quốc hội bù nhìn của Việt Cộng đã họp và ngang nhiên vứt bỏ tên Sài Gòn thân yêu của một dân tộc, để thay vào đó một tên rất kinh tởm với dân miền Nam, đó là tên tội đồ Hồ Chí Minh. Sống dưới chế độ Cộng Sản, con người có miệng nhưng không được nói, tuy người dân vẫn muốn gọi tên Sài Gòn như cũ.”
Sau khi ra hải ngoại, Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ bắt đầu viết loạt bài “30 Năm Sài Gòn Mất Tên,” từ đó có nhiều đồng bào hưởng ứng khi Phong Trào Quốc Dân Đòi Trả Tên Sài Gòn ra đời. Năm nay đánh dấu 50 năm sự kiện này, phong trào cùng với các đoàn thể cùng tổ chức ngày “Đòi Trả Tên Sài Gòn.”

Ông Phan Thanh Châu, trưởng ban tổ chức sự kiện vào ngày 5 Tháng Bảy sắp tới, cho hay đây cũng là để đồng bào khi về Nam California nhân dịp Lễ Độc Lập Hoa Kỳ có thể tham gia đông đảo.
Ông tha thiết kêu gọi đồng hương, đặc biệt là tuổi trẻ Việt Nam tại hải ngoại, cùng các phái đoàn từ các quốc gia và các tiểu bang ở Hoa Kỳ đến tham dự.
Ông Châu tiếp: “Trong ngày lịch sử sắp tới, chúng tôi cùng đồng bào quyết tâm đòi lại trả lại tên Sài Gòn, đặc biệt sẽ có một bạn trẻ sinh ra tại Hoa Kỳ nói về ý nghĩa lịch sử Sài Gòn bằng tiếng Việt, và một vị nữ lưu trẻ sinh tại Việt Nam sẽ phát biểu bằng tiếng Anh, để các bạn trẻ Mỹ cũng hiểu được một cách dễ dàng về Sài Gòn. Đây là một địa danh lịch sử của Việt Nam, một biểu tượng truyền thống văn hóa, một nét đẹp tình cảm của người Việt Nam, không thể tùy tiện thay thế bằng tên của kẻ tội đồ dân tộc Hồ Chí Minh, một vết nhơ trong lịch sử cận đại của dân tộc Việt Nam được.” [đ.d.]





























































































































