Người bệnh ở Hà Nội khốn khổ vì bệnh viện thiếu thuốc, vật tư y tế

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bộ Y Tế Việt Nam thừa nhận vẫn còn tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại một số bệnh viện công lập gây khổ sở cho người dân.

Theo ghi nhận của báo Tuổi Trẻ hôm 24 Tháng Mười Hai, không chỉ thiếu vật tư y tế, thuốc đặc trị, tình trạng thiếu một số loại thuốc cho bệnh nhân mạn tính cũng đang diễn ra tại các bệnh viện ở Hà Nội.

Người bệnh xếp hàng chờ khám chữa bệnh tại bệnh viện Việt Đức, Hà Nội, trong khi nơi này đang thiếu thuốc và vật tư y tế. (Hình: Dương Liễu/Tuổi Trẻ)

Với bệnh nhân mạn tính, gánh nặng kinh tế tăng lên rất nhiều khi hằng ngày họ đều phải dùng thuốc. Những loại thuốc đáng ra họ được bảo hiểm y tế chi trả thì giờ đây phải bỏ tiền túi để mua.

Được chẩn đoán thoát vị đĩa đệm, ông B., 53 tuổi, được chuyển lên bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, Hà Nội, điều trị.

Dù đã được bệnh viện tuyến dưới làm nhiều xét nghiệm, chụp chiếu nhưng đến bệnh viện Việt Đức, ông B. bị bắt buộc phải xét nghiệm, chụp chiếu lại.

Ông B. than do bệnh viện rất đông nên hai ngày ông mới làm xong các thủ tục, bác sĩ hẹn hai ngày sau sẽ hội chẩn để đưa ra phương án điều trị.

Tuy nhiên sau khi hội chẩn, ông B. cần làm thêm một xét nghiệm khác và lại tiếp tục chờ thêm hai ngày để hội chẩn lại.

“Sau khi hội chẩn lần hai, bác sĩ nói do hết đinh nẹp, thiếu vật tư nên chưa thể giải phẫu, kêu tôi có thể đợi khoảng một tháng mới có vật tư hoặc chuyển đến bệnh viện Trung Ương Quân Đội 108 để giải phẫu, điều trị,” ông B. bất bình nói.

Theo ông B., việc chịu đau thêm vài ngày đối với người bệnh đã là “cực hình,” huống hồ còn phải chịu đau thêm cả tháng trời, đó là còn chưa kể đến việc liệu lúc ấy đã có vật tư như đã hẹn.

Có người thân đang điều trị tại bệnh viện Việt Đức trong trình trạng vỡ hàm mặt, gãy xương cánh tay hở, vỡ gót, anh M. chia sẻ cũng được bệnh viện hướng dẫn chuyển viện hoặc ra ngoài bệnh viện tư nhân để mổ.

Anh M. nói do bệnh viện không có dụng cụ kết hợp xương, mà tình trạng này đã diễn ra nhiều năm nay.

“Không hiểu bệnh viện làm gì mà để người bệnh phải khổ như vậy,” anh M. ngán ngẩm nói.

Tại bệnh viện Nội Tiết Trung Ương cơ sở 1, Hà Nội, một số bệnh nhân bị suy thận lo lắng, bởi vì nhiều tháng nay họ không nhận được thuốc bảo hiểm y tế điều trị.

Cô TP ở Hà Nội cho biết, trước đây mỗi lần đi khám tuyến thượng thận đều được bệnh viện phát thuốc Valgesic, loại đặc trị về uống.

“Mỗi tháng tôi được phát tầm 90 viên, nhưng nửa năm qua bác sĩ điều trị đều bảo hết thuốc và yêu cầu bệnh nhân phải tự xoay xở mua ngoài. Vì sao bệnh viện hết thuốc lâu vậy, tháng nào chúng tôi cũng hỏi bác sĩ điều trị nhưng đều không nhận được câu trả lời. Người bệnh phải chi một khoản tiền không nhỏ để mua thuốc ngoài, trong khi chúng tôi hoàn toàn được hưởng quyền lợi thuốc bảo hiểm,” cô P. bất bình nói.

Nhiều bệnh viện ở Hà Nội không có thuốc cấp cho bệnh nhân. (Hình: Quỳnh Trần/VNExpress)

“Nhiều tháng nay tôi không được phát thuốc bảo hiểm Hydrocortisone của Pháp, nên phải mua thuốc ngoài. Một tháng, tôi mất ngót tiền triệu để điều trị mà đáng ra tôi được bảo hiểm y tế chi trả,” cô NL. cho biết thêm.

Ông Nguyễn Tường Sơn, vụ trưởng Vụ Kế Hoạch-Tài Chính thuộc Bộ Y Tế, thừa nhận có tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế ở nhiều bệnh viện công lập.

Ông Sơn lý giải do Luật Đấu Thầu có hiệu lực từ năm 2024 với nhiều điểm mới nhưng các cơ sở y tế “chưa hiểu hết” để vận dụng vào mua sắm, đấu thầu, có tâm lý e ngại.

“Tuy nhiên, một số bệnh viện gặp phải tình huống không có nhà thầu tham gia đấu thầu, giá cả thị trường biến động… dẫn đến không mua sắm được,” ông Sơn lấp liếm nói.

Trả lời báo Tuổi Trẻ về tình trạng trên, bà Đào Hồng Lan, bộ trưởng Y Tế, cho rằng hiện Bộ Y Tế “chưa nhận được báo cáo của bệnh viện nào về tình trạng thiếu nghiêm trọng thuốc, thiếu vật tư y tế.”

“Vướng mắc về mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư y tế là một bài toán khó có thể giải quyết trong ngày một ngày hai,” bà Lan biện minh. (Tr.N) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT